Ghi bàn chớp nhoáng, Đan Mạch - Croatia cùng lập kỷ lục World Cup

Trong trận đấu rạng sáng nay (2/7), Đan Mạch và Croatia đã cùng lập kỷ lục World Cup với những pha lập công chớp nhoáng ngay sau khi trọng tài thổi còi khai cuộc.
Ghi bàn chớp nhoáng, Đan Mạch - Croatia cùng lập kỷ lục World Cup ảnh 1

Hậu vệ Mathias Jorgensen (phải) ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Đan Mạch trước Croatia trong trận đấu ngày 1/7.  Ảnh: AFP/TTXVN

Mathias Jorgensen đã đưa Đan Mạch vươn lên dẫn trước ngay ở giây thứ 57 của trận đấu. Sau đó chưa đầy 3 phút, Mario Mandzukic lập tức có cú đáp trả, ghi bàn gỡ hòa cho Croatia.
Thành tích này đã phá vỡ kỷ lục World Cup cho trận đấu có những bàn thắng được ghi nhanh nhất bởi cả 2 đội bóng. Kỷ lục trước đây thuộc về trận đấu giữa Argentina và Nigeria ở vòng bảng World Cup 2014. Lionel Messi ghi bàn ở phút thứ 3 và Ahmed Musa trả miếng 47 giây sau đó.
Bàn thắng của Mathias Jorgensen là pha lập công đầu tiên của anh cho tuyển Đan Mạch và cũng là pha làm bàn nhanh nhất trong lịch sử dự World Cup của đội bóng Bắc Âu này. Trong khi đó, bàn thắng của Mandzukic xếp thứ 2 trong danh sách những pha làm bàn nhanh nhất của Croatia.
Sau 2 bàn thắng trên, Đan Mạch và Croatia trải qua thời gian còn lại của 90 phút thi đấu chính thức cũng như 2 hiệp phụ mà không ghi thêm được bàn nào. Trên chấm phạt đền luân lưu, Croatia giành chiến thắng 3-2 để giành vé vào Tứ kết World Cup 2018, gặp đội bóng chủ nhà Nga.

Trong trận đấu trước đó vài giờ, Nga đã trở thành đội đầu tiên trong lịch sử World Cup dùng đến quyền thay người thứ tư trong một trận đấu.

Hồi tháng 3 vừa qua, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã giới thiệu quy định mới ở World Cup 2018 khi cho phép các đội sử dụng quyền thay đổi người thứ tư trong thời gian đá hiệp phụ.
Luật này được đưa ra nhằm giảm chấn thương và giúp hiệp phụ có chất lượng cao hơn trong bối cảnh đó là khoảng thời gian các cầu thủ mệt mỏi nhất. Trước World Cup, FIFA đã thử nghiệm luật này ở các giải trẻ và vòng loại Olympic 2016.
Trận đấu giữa Nga và Tây Ban Nha ở vòng 1/8 tối qua là trận đầu tiên tại World Cup 2018 kéo dài sang hiệp phụ. Huấn luyện viên (HLV) đội tuyển Nga - ông Stanislav Cherchesov - đã tận dụng luật mới của FIFA để thực hiện sự thay đổi người thứ 4 ở phút 97 của trận đấu (hiệp phụ thứ nhất). Aleksandr Erokhin (28 tuổi) đã được tung vào sân để thay cho Daler Kuzyayev.
Như vậy, Yerokhin trở thành cầu thủ dự bị thứ 4 đầu tiên trong lịch sử World Cup vào sân thay người. Tuyển Tây Ban Nha cũng sử dụng quyền thay đổi người thứ 4 khi rút Marco Asensio ra và tung Rodrigo vào sân ở phút 104.
Dù vậy, cả Rodrigo lẫn Yerokhin của Nga đều không tạo ra được đột biến và hiệp phụ kết thúc mà không bàn thắng nào được ghi thêm. Tây Ban Nha và Nga đã hòa nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu và buộc phải bước sang loạt đá 11m để phân thắng bại.
Ở loạt luân lưu, thủ thành Igor Akinfeev đã xuất sắc cản phá 2 cú sút penalty của Koke và Iago Aspas giúp Nga giành thắng lợi 4-3 trước Tây Ban Nha. Với việc đánh bại "Bò tót", "Gấu Nga" lần đầu tiên lọt vào Tứ kết World Cup.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Asian Cup 2027: AFC khởi động chiến dịch 100 ngày, công bố nhiều điểm mới

Asian Cup 2027: AFC khởi động chiến dịch 100 ngày, công bố nhiều điểm mới

Ngày 29/9, đúng 100 ngày trước trận khai mạc Vòng chung kết Asian Cup 2027, Ban tổ chức giải đã tổ chức cuộc họp trực tuyến nhằm rà soát công tác chuẩn bị, đồng thời công bố một loạt điểm mới về công nghệ, vận hành và trải nghiệm dành cho các đội tuyển, cầu thủ và người hâm mộ.

Tuyển Việt Nam cần thể hiện tinh thần đứng dậy sau khó khăn

Tuyển Việt Nam cần thể hiện tinh thần đứng dậy sau khó khăn

Thất bại 0 - 2 trước Thái Lan ở lượt trận thứ 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 khiến HLV Kim Sang-sik lần đầu thất bại cùng đội tuyển Việt Nam. Trận thua này cũng khép lại hy vọng giành tấm vé duy nhất của bảng đấu vào chơi chung kết của "những chiến binh sao vàng".

FIFA ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik tiếc nuối

FIFA ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik tiếc nuối

Phát biểu họp báo sau trận ĐT Việt Nam để thua 0-2 trước Thái Lan tối 29/9 trên sân Si Jalak Harupat ở Bandung (Tây Java), HLV Kim Sang Sik gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và nhận trách nhiệm về thất bại.