| Tay đờn đào hoa, lãng mạn Với ngón đờn ghi-ta khá “nhuyễn”, tướng mạo lịch sự và tài ăn nói bặtthiệp, tay đờn Nguyễn Văn Mai đã làm cho nhiều phụ nữ phải “xiêu lòng”.Từ khi chồng bị bạo bệnh qua đời, chị Thuỷ thường xuyên tham gia cácbuổi giao lưu ca cổ và yêu thích cái tài “nhấn phím dạo đàn” của ngườibạn cùng xóm tên Mai. Dù đã có gia đình, nhưng do bản tính “đào hoa”nên hạnh phúc gia đình của vợ chồng tay đờn kia ngày càng lạnh nhạt vàdẫn đến ly thân. Thế là “mối tình ngoài luồng” giữa hai người có máu đờn ca bắt đầu bénduyên, dẫn đến cuộc sống chung như vợ chồng gần mười năm nay. Với lợithế “chồng biết đờn, vợ biết hát” nên đôi vợ chồng có sở trường ca cổthường xuyên rày đây mai đó thuê quán bán cà phê có thêm chương trìnhđờn ca tài tử để mưu sinh. Do mối quan hệ khá rộng trong giới hâm mộđờn ca nên khi “vợ chồng Mai” mở quán đến đâu luôn được bạn bè rủ nhauđến ủng hộ.
Chiếc giường bị cháy do axit Cách nay hơn hai tháng, sau khi trảquán ở xã Hiệp Tân, Thuỷ và Mai tìm đến quán cà phê Thanh Thuý (trênđường Bời Lời, thuộc ấp Ninh Tân, Ninh Sơn, Thị xã) để hợp đồng thuêquán tiếp tục làm ăn. Tuy nhiên, cũng là người hâm mộ nên chủ quánNguyễn Thị Huệ không cho thuê quán mà cùng nhau hợp tác làm ăn. Phía trước quán được “treo màn” khai trương chương trình “Vầng trăng cổnhạc” làm nơi hội tụ ca hát hằng đêm, căn nhà ngói vách ván phía sau lànơi chủ nhà cho vợ chồng Thuỷ- Mai tá túc. Thế nhưng, nhiều người chobiết, chỉ mới hơn một tháng làm ăn chỗ mới, chị Thuỷ bị gã chồng hờnhiều lần đánh đập chửi mắng. Dù được chủ nhà hết lời khuyên can nhưngchuyện “cơm không lành canh không ngọt” giữa chị Thuỷ và người chồngthô bạo vẫn liên tục xảy ra… Kết cuộc bi thương Những ngày cận Tết Tân Mão, tâm trạng chị Thuỷ luôn buồn chán, chị địnhcuốn gói ra đi, nhưng bị Mai ngăn cản và cố tình giấu xe mô tô của“vợ”. Sau một trận cãi vã kịch liệt, chị Thuỷ cương quyết đoạn tình:“Anh cho tôi cơ hội để sống và làm để trả hết số nợ nần mà tôi và anhvương mang. Dứt nợ, tôi về nhà con gái tôi để sống…”. Nghĩ rằng “vợ” đã thay lòng đổi dạ nên Mai hăm doạ: “Nếu mày trở mặt không sống với tao nữa thì tao giết, tao tạt axit”.Trước đó hai ngày, do chị Thuỷ quyết định chia tay với người chồng hơnmười năm chung sống, Mai hậm hực khăn gói ra đi. Nhưng cái nghiệp đờnca vẫn là nghề mưu sinh nên Mai hợp đồng chơi đờn thuê cho quán cà phêtài tử KC cách quán chị Thuỷ không xa. Và rồi không ngờ những lời hăm doạ của gã chồng vũ phu đã biến thành sựthật: Khoảng 1 giờ ngày 28 tháng Chạp (31.1.2011) Nguyễn Văn Mai thủsẵn chiếc ca nhựa chứa axit đi bộ vào phía sau quán cà phê rồi vạchlưới rào đột nhập vào phòng chị Thuỷ. Đang ngủ say, chị Thuỷ la hoảng:“Cứu em anh Chí ơi”. Nghe tiếng tri hô, anh Nguyễn Thanh Chí (56 tuổi,chồng chị Huệ, chủ quán) liền chạy ra phát hiện Mai đang leo rào bỏchạy thục mạng. Đoán là có việc không bình thường, anh Chí la lớn: “Ăn cướp, giếtngười”. Đang ngủ nghe tiếng cha vợ tri hô, anh Nguyễn Văn Tài (35 tuổi,con rể anh Chí) lập tức mở cửa chạy theo. Đến đoạn gần ngã ba đườngĐiện Biên Phủ- Bời Lời, anh Tài cầm cục đá định ném thì phát hiện Mailà người quen nên không nỡ xuống tay. Mai chạy thêm một đoạn nữa rồinhảy lên xe Honda 67 màu đỏ của một gã thanh niên chực sẵn ngoài đườngbỏ chạy mất dạng. Biết có chuyện chẳng lành, cha con anh Chí tức tốc quay về và hãi hùngchứng kiến thân thể chị Thuỷ từ đầu đến chân bị bỏng cháy do axit,mặt mày biến dạng, mền mùng chiếu gối đều bị cháy rục. Chị Huệ trựctiếp đưa nạn nhân đến BVĐK tỉnh cấp cứu, nhưng do toàn thân bỏng nặngnên chị Thuỷ được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy rồi tử vong vào chiềungày mồng 2 Tết. Đối với gã chồng hờ tàn ác, sau khi ra tay sát hại chị Thuỷ, hắn bỏ vềnhà riêng và sau đó phải tra tay vào còng khi công an ập đến bắt. Hànhvi dã man, tàn độc của Nguyễn Văn Mai sẽ bị pháp luật trừng trị thíchđáng. Theo 24h |
