FLC Thanh Hóa tăng cường lực lượng

Lượt đi Toyota V-League 2016 còn 2 vòng đấu nữa mới kết thúc, nhưng trận thua Hải Phòng ngay trên sân nhà cuối tuần trước đã khiến lãnh đạo CLB FLC Thanh Hóa phải gấp rút lên kế hoạch tăng cường lực lượng, chuẩn bị cho giai đoạn lượt về.
Tình hình chấn thương của nhiều cầu thủ trụ cột ở các vòng đấu gần đây chưa thể gọi là “bão”, nhưng với chỉ vài ba gương mặt phải ngồi ngoài như Van Bakel, Hữu Dũng, Văn Bình… cũng đã khiến FLC Thanh Hóa tỏ ra hụt hơi trong cuộc đua tranh ở tốp dẫn đầu V-League, với hàng loạt thất bại cả trên sân khách cũng như sân nhà.
Hơn thế nữa, nhiều trụ cột khác tỏ ra quá tải như trung vệ Văn Phong, Pape Omar, Đình Tùng, Hoàng Thịnh… Chính sự quá tải đã khiến những Hoàng Thịnh, Văn Phong bị chấn thương và mặc dù chưa hết đau nhưng vẫn họ phải ra sân thi đấu vì không còn ai thay thế. Nhìn trên hàng ghế dự bị cũng chỉ còn Sỹ Cường, Quý Sửu, những người đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.
FLC Thanh Hóa tăng cường lực lượng ảnh 1

Ivan Firer nhiều khả năng sẽ bị thanh lý ở giữa mùa giải sau màn trình diễn gây thất vọng.

Sỹ Cường là một trong những cầu thủ đầu tiên sớm phải khăn gói rời FLC Thanh Hóa dù chưa kết thúc lượt đi. Cựu cầu thủ của Hà Nội T&T có rất ít cơ hội được ra sân ở mùa này và mỗi lần được tung vào sân cũng khá mờ nhạt. Chính phong độ đi xuống cùng màn trình diễn chưa đạt yêu cầu là nguyên nhân khiến FLC Thanh Hóa sớm chấm dứt hợp đồng với Sỹ Cường.
Một gương mặt đáng chú ý khác của đội bóng xứ Thanh nhiều khả năng cũng sẽ phải ra đi là Ivan Firer, chân sút người Slovenia từng chơi ở Europa League. Sau màn trình diễn ấn tượng tại FLC Cup 2016 trước mùa giải và cùng phong độ khá nổi bật ở những vòng đấu đầu tiên của V-League 2016, tiền đạo này dần sa sút và dường như không còn là chính mình. Không chỉ HLV Hoàng Thanh Tùng bày tỏ sự thất vọng với chân sút này mà ngay cả GĐKT Lê Thụy Hải cũng phải thốt lên rằng: “Tôi không tin được rằng một cầu thủ từng chơi bóng tại Europa League như Ivan lại sa sút nhanh như thế. Thua kém trong tranh chấp tay đôi và lại còn có nhiều pha xử lý bóng không tốt đã khiến Ivan gây thất vọng lớn với ban huấn luyện”.
Ngay sau trận đấu với Hải Phòng, HLV Hoàng Thanh Tùng đã khẳng định, FLC Thanh Hóa chắc chắn sẽ có sự thay đổi ở vị trí tiền đạo ngoại và đó là sự bổ sung tăng cường rất cần thiết với FLC Thanh Hóa lúc này. Điều đó có nghĩa, thời gian mà Ivan Firer ở FLC Thanh Hóa chỉ còn tính bằng ngày khi sự kiên nhẫn của CLB và người hâm mộ với cầu thủ người Slovenia này coi như đã hết.
Kết quả thi đấu trong những trận đấu gần đây đã khiến mục tiêu nằm trong Top 3 và tham vọng đua tranh ngôi vô địch của FLC Thanh Hóa bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bởi nếu cứ theo đà thế này, đoàn quân của GĐKT Lê Thụy Hải có thể tiếp tục tụt sâu hơn trên bảng xếp hạng nếu không có sự tăng cường về lực lượng.
Trên thực tế, trong vài vòng đầu gần đây, lãnh đạo CLB FLC Thanh Hóa đã bắt đầu “lo cho tương lai gần” khi điểm mặt một loạt gương mặt sẽ đưa về ở giữa mùa giải, sự đầu tư sẽ trải đều ở cả 3 tuyến.
Trung vệ kỳ cựu Bật Hiếu hiện đang tập luyện và thử việc tại Thanh Hóa, và nếu đáp ứng yêu cầu chuyên môn sẽ được chơi từ giai đoạn 2. Đây được xem là sự tăng cường cần thiết cho hàng thủ của FLC Thanh Hóa, tuyến đã để lại nhiều thất vọng trong các vòng đấu gần đây, khi thiếu vắng Van Bakel.
Trong khi đó, trên hàng công, một loại cái tên được đặt ra để có thể thay thế Ivan Firer như Uche, Henry, Abass… Trong đó, người cũ Abass là gương mặt mà ban huấn luyện của FLC Thanh Hóa mong muốn có nhất song họ cũng tỏ ra thận trọng bởi cầu thủ này đã bị chấn thương nặng ở cuối mùa giải trước. Đội bóng xứ Thanh sẽ kiểm tra kỹ càng về sức khỏe trước tiên rồi sau đó mới tính tới chuyên môn, phong độ hiện tại của cầu thủ này.
Cũng có thông tin cho rằng, FLC Thanh Hóa quyết sẽ “nổ bom tấn” chuyển nhượng ở giữa mùa với 1-2 ngôi sao nội và một trong số đó có thể sẽ là Văn Thắng, cầu thủ vừa ghi bàn thắng duy nhất vào lưới đội bóng quê hương giúp Hải Phòng có 3 điểm trên sân Thanh Hóa cuối tuần qua.
Vì nhiều lý do ràng buộc, FLC Thanh Hóa đã không có được Văn Thắng từ đầu mùa dù rất muốn và sẵn sàng chi đậm. Ngoài Văn Thắng, đoàn quân của GĐKT Lê Thụy Hải cũng nhắm đến một số ngôi sao khác tập trung cho hàng công và cả Công Vinh cũng đang được tính tới.
Khoảng thời gian V-League tạm nghỉ hiện nay có thể xem là "thần dược" với CLB FLC Thanh Hóa, bởi đây cũng là lúc để nhiều trụ cột có thời gian chữa trị, bình phục chấn thương; một số giương mặt mới tiếp tục thử việc và lãnh đạo, BHL tìm kiếm, đàm phán với những gương mặt mới xuất sắc hơn.
(Thethaovanhoa.vn)

Dành cho bạn

HLV Kim Sang Sik đề cao tinh thần đoàn kết trước trận gặp Malaysia

HLV Kim Sang Sik đề cao tinh thần đoàn kết trước trận gặp Malaysia

Trước buổi tập tối 4/10, chuẩn bị cho trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia, HLV Kim Sang Sik thừa nhận đội tuyển Việt Nam đang gặp một số khó khăn về lực lượng, song khẳng định toàn đội sẽ đoàn kết, nỗ lực hết sức để giành kết quả tốt nhất.

Giải Cầu lông TP Hồ Chí Minh: Gần 400 vận động viên tranh tài

Giải Cầu lông TP Hồ Chí Minh: Gần 400 vận động viên tranh tài

Tối 4/10, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao Bà Rịa-Vũng Tàu (phường Tam Thắng), Liên đoàn Cầu lông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế mạc và trao thưởng Giải Cầu lông trung cao tuổi và các nhóm tuổi Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng - Cúp Mizuno 2026.

ASIAD 20: Cần tập trung nguồn lực đúng trọng điểm cho Thể thao Việt Nam

ASIAD 20: Cần tập trung nguồn lực đúng trọng điểm cho Thể thao Việt Nam

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản chính thức khép lại. Đoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ 20 toàn đoàn, với 25 huy chương, gồm 3 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 19 huy chương Đồng. Kết quả này giúp Thể thao Việt Nam hoàn thành mục tiêu về thứ hạng, nhưng chưa đạt chỉ tiêu giành từ 4 huy chương Vàng trở lên đặt ra trước Đại hội.

FIFA ASEAN Cup 2026: Malaysia quyết phá dớp hơn 11 năm không thắng Việt Nam

FIFA ASEAN Cup 2026: Malaysia quyết phá dớp hơn 11 năm không thắng Việt Nam

Sau hơn 11 năm không thể đánh bại Việt Nam, Malaysia đang quyết tâm biến trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 thành cơ hội chấm dứt chuỗi trận không thắng trước đối thủ, dù thầy trò HLV Tan Cheng Hoe vẫn chưa hoàn toàn vượt qua thất vọng sau khi không thể giành quyền vào chung kết.