Đường Võ Nguyên Giáp sẽ là tuyến đường đẹp nhất TP Đồng Hới

HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVI vừa thông qua việc đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại thành phố Đồng Hới. Với vị trí đẹp, được đầu tư đồng bộ và hiện đại, đây sẽ là tuyến đường đẹp nhất thành phố.
Sáng 12/12, tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVI đã thông qua việc đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại thành phố Đồng Hới.
Đường Võ Nguyên Giáp sẽ là tuyến đường đẹp nhất TP Đồng Hới ảnh 1

Cận cảnh con đường mang tên Võ Nguyên Giáp ở Quảng Bình. Ảnh: tuoitre.vn

Đó là tuyến đường nằm về phía đông thành phố Đồng Hới, có chiều dài 7km, chiều rộng 60m chạy dọc theo bờ biển. Đây là tuyến đường mới, có mặt cắt ngang rộng nhất thành phố Đồng Hới hiện nay. Đặc biệt, tuyến đường này được đầu tư ưu tiên vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, nhờ đó, hiện tuyến đường đã xây dựng hoàn chỉnh 4km. Trong tương lai, tuyến đường sẽ kết nối với hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy - quê hương của Đại tướng. Đây cũng là trục đường chính của trung tâm xã Bảo Ninh - quê hương của Mẹ Suốt anh hùng. Theo quy hoạch chung, thành phố Đồng Hới sẽ phát triển về phía Đông-Nam để có điều kiện khai thác quỹ đất, phát triển du lịch với không gian đô thị mới hiện đại. Vì vậy, dọc hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp sẽ là nơi tập trung để phát triển các khu du lịch, khách sạn, thương mại dịch vụ, khu nghỉ dưỡng, khu đô thị mới và các công viên cây xanh, vui chơi giải trí, thể thao... Theo ông Lương Văn Luyến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình, việc chọn tuyến đường rộng nhất thành phố Đồng Hới mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp thực sự là phương án tối ưu nhất hiện nay. Với vị trí đẹp, được đầu tư đồng bộ và hiện đại, đây sẽ là tuyến đường đẹp nhất thành phố Đồng Hới.Mạnh Thành

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.