Tháng lễ linh thiêng này gắn liền với một trong năm giáo lý quan trọng nhất của đạo Hồi, trong đó nổi bật nhất là việc nhịn ăn. Theo đó, những người theo đạo Hồi kiêng ăn, uống từ lúc Mặt trời mọc đến lúc Mặt trời lặn, tuân thủ nghiêm ngặt những lời cầu nguyện hằng ngày và dành thời gian tĩnh tâm, tập trung làm những việc từ thiện, chiêm nghiệm tôn giáo cao độ, củng cố đức tin của mình.
Khác hẳn không khí ngày thường, trong ngày đầu tiên của tháng lễ Ramadan năm nay ở Jakarta, các khu vực đường phố vốn hằng ngày đều đông đúc, thường xuyên ùn tắc giao thông kể cả không phải giờ cao điểm, bỗng trở nên vắng vẻ. Nhiều hàng quán đóng cửa vì dự báo lượng khách sụt giảm gần như 90% vào ban ngày. Trong khi đó, một số quán hàng chỉ mở vào giờ chuẩn bị “xả nhịn” lại rất đông khách.