Đường lên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn

Ngày 11/12, ông Phan Minh Hải, Phó Trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, mưa lớn trong những ngày qua đã làm tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) bị sạt lở nghiêm trọng.
Chú thích ảnh
Một điểm sạt lở trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng).

Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, Ban Quản lý đang tiến hành cắm biển chỉ dẫn, tổ chức khắc phục các điểm sạt lở; đồng thời, khuyến cáo người dân và du khách hạn chế đi vào khu vực nguy hiểm.

Theo ông Phan Minh Hải, hiện trên bán đảo Sơn Trà có hơn 20 điểm sạt lở, trong đó tuyến đường Tiên Sa đến ngã ba Bãi Bắc là điểm sạt lở nặng nhất với 16 điểm. Cụ thể, mưa lớn đã làm tuyến đường Tiên Sa đến Suối Ôm bị sạt lở 10 điểm, đất đá rơi vãi xuống đường, gây sụt lún mương thoát nước và hộ lan bảo vệ. Tuyến đường từ Ngã ba Tiên Sa về Bãi Bắc có 6 điểm sạt lở, nhiều cây gãy đổ chắn ngang đường. Hiện xe ô tô không thể lưu thông được trên tuyến đường này.

Mưa lớn đã làm 7 điểm trên tuyến Yết Kiêu đến ngã ba Bãi Bắc bị sạt lở, đất đá tràn xuống đường, gây nhiều khó khăn cho phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường này. Hiện Ban Quản lý đã khẩn trương phối hợp với lực lượng kiểm lâm xử lý cây đổ, dọn dẹp mặt bằng tại vị trí phía trước trạm phát sóng DRT.

Trên tuyến Hồ Xanh đến Cây đa bị sạt lở tại đầu lối lên chùa Linh Ứng, hiện nhà chùa đã cử người dọn dẹp đất, đá và khắc phục hậu quả tại vị trí này. Ngoài ra, trên tuyến đường nhánh Suối Đá cũng có 1 điểm sạt lở, đất đá và cây to chắn ngang đường, ô tô không thể lưu thông đường. 

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đang phối hợp với các đơn vị khẩn trương khắc phục những điểm sạt lở, để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi tham quan bán đảo Sơn Trà.

Tin, ảnh: Đinh Văn Nhiều (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.