Đưa hai thuyền viên bị nạn trên biển vào đất liền điều trị

Lúc 21 giờ ngày 9/8, lực lượng cứu nạn của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) thuộc Cục Hàng hải Việt Nam đã đưa thuyền viên F.Zeletic (62 tuổi) bị hôn mê trong lúc làm việc trên tàu Oriental Jade (Panama) về thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, để kịp thời điều trị.

Sáng 9/8, Vietnam MRCC nhận được thông tin, trên tàu Oriental Jade có hải trình đi Hàn Quốc, có thuyền viên F.Zeletic bị cao huyết áp, nôn ra máu và hôn mê. Lúc này, tàu Oriental Jade ở vị trí cách bờ biển thành phố Nha Trang khoảng 141 hải lý về hướng Đông Nam. Thuyền trưởng tàu Oriental Jade yêu cầu được hỗ trợ y tế và đưa thuyền viên bị nạn về Nha Trang cấp cứu khẩn cấp.

Nhận được thông tin, Vietnam MRCC đã liên lạc trực tiếp với tàu Oriental Jade để hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu và thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên bị nạn.

Tuy nhiên, tình hình sức khỏe của thuyền viên này chuyển biến xấu. Vì vậy, Vietnam MRCC đã điều động phương tiện chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn thường trực ở Nha Trang, ra hiện trường đưa thuyền viên F.Zeletic về bờ. Sau khi tiếp cận được tàu Oriental Jade, lực lượng cứu nạn đã thực hiện biện pháp cấp cứu khẩn cấp và đưa thuyền viên F.Zeletic về Nha Trang để điều trị.

* Cũng trong sáng 9/8, Vietnam MRCC đã kịp thời đưa thuyền viên Nguyễn Văn Vương (27 tuổi, thường trú ở tỉnh Nghệ An) bị tai nạn lao động trong lúc làm việc trên tàu Lucky Star 8 (quốc đảo Palau) về thành phố Nha Trang để điều trị.

Trước đó, chiều 8/8, Vietnam MRCC nhận được thông tin từ tàu Lucky Star 8 (quốc tịch Palau) đang trên hải trình từ Malaysia đi Hongkong (Trung Quốc), trên tàu có thuyền viên Nguyễn Văn Vương.

Trong quá trình làm việc, thuyền viên Nguyễn Văn Vương bị dây cáp cẩu quật ngã từ độ cao 10 mét khiến vùng đầu bị chấn thương nặng, mất nhiều máu, xương vai phải bị gãy và hôn mê. Lúc này, tàu Lucky Star 8 ở cách bờ biển thành phố Nha Trang khoảng 155 hải lý về hướng Đông Nam.

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.