Đưa điện ảnh Việt Nam đến với công chúng CH Séc

Tối 3/9 (theo giờ địa phương), thủ đô Praha của CH Séc trở nên sôi động hơn khi Liên hoan phim ASEAN+3 chính thức khai mạc tại thư viện thành phố Praha, quy tụ sự tham gia của nền điện ảnh các quốc gia ASEAN gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, cùng 3 đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Dương Hoài Nam và phu nhân cùng đại diện các Đại sứ quán ASEAN tại lễ khai mạc. Ảnh: Việt Thắng/PV TTXVN tại CH Séc

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, sự hiện diện của đại diện Bộ Văn hóa Séc, các sứ quán nước ngoài cùng hàng trăm khán giả yêu điện ảnh đã mang đến một không gian giao thoa văn hóa đầy cảm xúc.

Liên hoan phim năm nay là một hành trình qua nhiều câu chuyện và hình ảnh sống động, giới thiệu vẻ đẹp, sự đa dạng văn hóa, phong tục tập quán và con người châu Á đến bạn bè quốc tế. Mỗi bộ phim là một cánh cửa mở ra thế giới riêng, nơi tình cảm, lịch sử, và nghệ thuật hòa quyện để kể những câu chuyện vừa gần gũi, vừa khác biệt.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Dương Hoài Nam chụp ảnh lưu niệm cùng nhân viên đại sứ quán tại lễ khai mạc. Ảnh: Việt Thắng/PV TTXVN tại CH Séc

Mở màn cho chương trình là bộ phim hoạt hình ngắn “Love, Dad” (2021) của đạo diễn Diana Cam Van Nguyen (người Séc gốc Việt). Tác phẩm khắc họa mối quan hệ phức tạp giữa cha và con gái, bắt đầu từ những lá thư cũ người cha gửi cho con khi còn nhỏ. Những lá thư ấy không chỉ đánh thức ký ức, mà còn khơi dậy nỗi nhớ, tình yêu và khát vọng kết nối lại với người thân. Phim kết hợp cảnh quay thực và hoạt hình tinh tế, tạo nên ngôn ngữ nghệ thuật độc đáo, khiến khán giả vừa cảm nhận được sự gần gũi vừa thấy được khoảng cách trong mối quan hệ gia đình.

Chủ tịch Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Praha, Đại sứ Indonesia Rina P. Soemarno, nhấn mạnh điện ảnh là “phương tiện tuyệt vời để các quốc gia ASEAN giao lưu văn hóa với Cộng hòa Séc - trái tim của châu Âu”. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Séc David Kaspar bày tỏ tri ân sự hợp tác của các nước ASEAN+3, khẳng định “văn hóa kết nối con người ngay cả trong những thời điểm đầy biến động”.

Chú thích ảnh
Đại diện Bộ Văn hóa CH Séc và các Đại sứ quán trao đổi bên lề sự kiện. Ảnh: Việt Thắng/PV TTXVN tại CH Séc

Trong khuôn khổ sự kiện, ngày 6/9 sẽ diễn ra Tuần phim Việt Nam, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Séc. Việt Nam tham gia với hai tác phẩm nổi bật: “Đào, Phở và Piano” - tái hiện Hà Nội mùa Đông 1946, đan xen tình yêu, lòng yêu nước và sự hy sinh thầm lặng và “Trường Hè” (Letní škola, 2001) - bộ phim khắc họa đời sống cộng đồng người Việt tại Séc, mang đến sự đồng cảm vượt biên giới văn hóa.

Liên hoan phim ASEAN+3 tại Praha không chỉ là dịp để thưởng thức nghệ thuật điện ảnh mà còn là không gian giao lưu văn hóa, nơi cảm xúc và nghệ thuật kết nối con người, làm giàu thêm trái tim văn hóa của châu Âu và thắt chặt tình hữu nghị giữa các quốc gia châu Á và thế giới.

Việt Thắng - Ngọc Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.