Khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội thu hút đông đảo du khách và giới trẻ, ngay cả những ngày giữa tuần.
Những ngày cuối tháng 10, con phố Nhà Chung - nơi tọa lạc Nhà thờ Lớn Hà Nội, luôn tấp nập người qua lại. Dưới ánh nắng nhẹ của buổi sáng, từng nhóm bạn trẻ, du khách quốc tế rạng rỡ chụp hình bên những bức tường rêu phong của nhà thờ, hay góc quán cà phê cổ kính khiến không khí nơi đây càng thêm nhộn nhịp.
Du khách diện trang phục thu đông, rạng rỡ chụp ảnh với Nhà thờ Lớn.
Nhìn lượng khách đổ về Nhà thờ Lớn ngày càng đông, một số người nói vui rằng: "Khu vực này mỗi mét vuông có vài nàng thơ".
Các bạn trẻ thỏa sức check-in "cháy máy" tại khuôn viên trước Nhà thờ Lớn Hà Nội.
Nhiều cặp đôi tìm đến Nhà thờ Lớn để chụp ảnh, vun đắp tình cảm trong thời tiết se lạnh.
Các thợ chụp ảnh tự do khu vực Nhà thờ Lớn cũng "đắt khách".
Người dân từ các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ... cũng về Nhà thờ Lớn Hà Nội để thưởng thức ẩm thực, chụp ảnh.
Khách quốc tế tham quan, chụp ảnh kỷ niệm tại Nhà thờ Lớn Hà Nội.
Không chỉ check-in "cháy máy", du khách còn bị cuốn hút bởi món xôi cốm, hương vị ẩm thực gắn liền với mùa thu Hà Nội. Những gánh xôi nhỏ bày ngay đầu phố Nhà Chung tỏa hương thơm ngọt ngào, dẻo bùi của cốm non quyện với vị béo của đỗ xanh, dừa nạo khiến ai đi qua cũng khó lòng cưỡng lại. Một gói xôi cốm trong tay, vừa thưởng thức vừa ngắm dòng người qua lại giữa tiết trời se lạnh, là trải nghiệm được nhiều người ca ngợi là không khí đặc trưng chỉ có ở Hà Nội.
Người dân đổ xô đến Nhà thờ Lớn thưởng thức xôi cốm, trà chanh "chill chill" trong tiết trời se lạnh.
Bạn Nguyễn Thu Hương, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh cho biết: “Mình từng nghe nhiều về mùa thu Hà Nội, nhưng đến khi được ngồi ăn xôi cốm trước Nhà thờ Lớn trong tiết trời lành lạnh thế này mới thấy thực sự khác biệt, mọi thứ đều rất đỗi bình yên và thơ mộng".
Giới trẻ tận hưởng không khí "đậm chất Hà Nội" bên Nhà thờ Lớn những ngày đầu đông.
Những gánh xôi cốm trên phố Hàng Chung tấp nập người mua bán.
Nhờ thờ Lớn Hà Nội là tọa độ check-in nổi tiếng của du khách khi đến Thủ đô.
Khách du lịch ngồi xe xích lô tham quan phố cổ Hà Nội, chụp ảnh Nhà thờ Lớn.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, thời điểm cuối năm là cao điểm thành phố đón khách quốc tế, lượng du khách đến khu vực Nhà thờ Lớn tăng, nhất là vào cuối tuần. Nhiều người tranh thủ chụp ảnh, thưởng thức ẩm thực, dạo quanh hồ Gươm và tận hưởng không khí trong lành hiếm có của những ngày đầu mùa Đông. Trong tiết trời se lạnh dịu dàng, Nhà thờ Lớn trở thành điểm đến “check-in quốc dân” mà bất cứ ai đặt chân tới Thủ đô cũng nên ghé qua.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tối 12/9 theo giờ địa phương, Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83 đã chính thức khép lại sau 10 ngày khởi tranh, với lễ trao giải tôn vinh các nữ đạo diễn cùng những tác phẩm đậm tính thời cuộc.
Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề "Hà Nội - Dòng chảy di sản", Bảo tàng Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc từ ngày 11 - 20/9.
Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.