Đồng Nai: Ba học sinh tử vong dưới hố nước

Ngày 29/5, Công an huyện Xuân Lộc cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra nguyên nhân khiến 3 em học sinh trên địa bàn huyện đuối nước thương tâm.

Theo Công an huyện Xuân Lộc, trước đó vào chiều 28/5, 3 em học sinh gồm H.T.S, sinh năm 2007, học sinh lớp 9, Trường trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu; H.T.P, sinh năm 2012, học sinh lớp 3 và Đ.T.P, sinh năm 2010, học sinh lớp 5 (cả 2 cùng học Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi) rủ nhau đi chơi chung. Sau đó gia đình không thể liên lạc được với các em nên đã tổ chức tìm kiếm thì phát hiện xe đạp, quần áo, vật dụng cá nhân của các em ở trên bờ một hố nước sâu gần khu vực một lò gạch lò gạch ở ấp 3, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Xuân Lộc đã có mặt tại hiện trường, tổ chức lặn tìm kiếm.

Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể của 3 em học sinh dưới hố nước sâu. Trong 3 em học sinh, có 2 em là anh em ruột trong một gia đình.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể các em đã được Công an huyện Xuân Lộc bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Tối cùng ngày, đại diện lãnh đạo huyện Xuân Lộc và xã Xuân Tâm đã đến chia buồn và hỗ trợ gia đình mỗi em 14 triệu đồng.

Công an huyện Xuân Lộc khuyến cáo người dân, từ ngày 1/6, học sinh toàn tỉnh Đồng Nai chính thức bước vào thời gian nghỉ hè, do đó các gia đình cần tăng cường hơn nữa việc quản lý con em mình đồng thời các địa phương cũng cần đẩy mạnh các biện pháp quản lý bằng rào chắn, lắp đặt biển cảnh báo tại các khu vực ao hồ, sông suối nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng đuối nước ở trẻ em.

Như vậy, từ cuối tháng 4/2022 đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra 3 vụ đuối nước, làm 6 trẻ em thiệt mạng, tại huyện Trảng Bom, huyện Nhơn Trạch và huyện Xuân Lộc.

Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài cuối: Cả nước đưa các anh trở về

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài cuối: Cả nước đưa các anh trở về

Quảng Trị là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Sau những cuộc tìm kiếm dưới lòng đất, một hành trình khác đang tiếp tục: Trả lại tên cho người đã nằm xuống, để cuộc trở về sau hơn nửa thế kỷ được trọn vẹn.