Đôi vợ chồng cứu 2 em nhỏ bị đuối nước, cả 4 người tử vong thương tâm

Khoảng 15 giờ ngày 16/8, tại xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 4 người chết.
Chú thích ảnh
Hồ treo xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn.

Nạn nhân là hai cháu: Sình Mí Sính (sinh năm 2005) và Sình Mí Pó (sinh năm 2010) cùng trú tại thôn Há Đề. Hai em rủ nhau trèo qua hàng rào sắt để vào hồ treo xã Sính Lủng câu cá, do trượt chân nên đã ngã xuống hồ.

Thấy vậy, anh Sùng Mí Giàng (sinh năm 1990) là người cùng thôn đang cùng vợ cắt cỏ gần đó đã nhảy xuống hồ treo cứu hai em. Nhưng do hồ sâu, nước lớn nên anh Giàng bị đuối sức. Vợ anh là Ly Thị Súng (sinh năm 1989) đã đưa tay kéo chồng, nhưng không may cũng trượt chân ngã xuống hồ. Hậu quả cả 4 người cùng tử vong do đuối nước.

Thiếu tá Giàng Xuân Chiến, Phó Trưởng Công an huyện Đồng Văn cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Đồng Văn đã phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập chứng cứ liên quan đến vụ việc và khẩn trương tổ chức công tác cứu hộ trục vớt 4 nạn nhân.

Được biết, nạn nhân Sùng Mí Giàng là người dân tộc thiểu số được cử đi học lớp trung cấp chuyên nghiệp quân sự, hiện là học viên trường Quân sự Quân khu 2, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Anh mới về nghỉ hè từ 30/7 đến 18/8, chỉ còn 2 hôm nữa xuống trường thì không may cả hai vợ chồng bị đuối nước thương tâm. Gia đình nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn, hai vợ chồng anh có 3 cháu nhỏ, con gái lớn 2007, con trai út sinh năm 2011.

Chiều 17/8, ông Hoàng Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cho biết: Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Đồng Văn cùng lãnh đạo phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, Hội Chữ thập đỏ, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình 2 học sinh và đôi vợ chồng bị đuối nước, hỗ trợ mức 3 triệu đồng/nạn nhân để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Tin, ảnh: Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.