Đền bà Mariamman không chỉ là nơi thờ tự, mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa – xã hội của cộng đồng người Ấn Độ. Mỗi ngày, nghi thức cúng lễ theo truyền thống Hindu giáo vẫn được thực hiện đều đặn vào buổi trưa (khoảng 10 giờ) và chiều (khoảng 16 giờ). Người dân, dù không theo đạo Hindu, cũng có thể đến đây cầu an, cầu sức khỏe, công danh và tình duyên.
Được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 bởi cộng đồng người Tamil (Nam Ấn Độ) đến làm ăn sinh sống tại Sài Gòn xưa. Theo truyền thuyết, đền Mariamman thờ nữ thần Mariamman – vị thần được tôn sùng là Mẹ thiêng liêng, có năng lực chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe và mang đến may mắn, hạnh phúc. Bà Mariamman được xem là hiện thân của các nữ thần Hindu như Parvati, Durga hay Shitala Devi.
Một trong những điểm nổi bật thu hút du khách đến với đền Mariamman chính là kiến trúc đặc trưng của miền Nam Ấn Độ. Mặt tiền đền nổi bật với cổng tháp nhiều tầng cao vút, được trang trí bằng hàng loạt tượng thần đầy màu sắc như Ganesha, Muruga, Lakshmi, Brahma, Vishnu…
Phía sau cổng là sân chính dẫn vào chánh điện, nơi thờ Thần Bà Mariamman và các nữ thần phụ như Parvati. Trong chính điện, hai bên Bà là tượng Maduraiveeran và Pechiamman – hai vị thần bảo hộ cho đền. Không gian được bài trí trang nghiêm, rực rỡ hoa quả và hương khói, cho cảm giác bình an và thành kính.
Một điểm đặc biệt là khu vực hành lang bao quanh đền có đặt đến 18 bức tượng thần Hindu, tượng trưng cho các vị thần bảo hộ, thể hiện sự hiện diện thiêng liêng khắp bốn phương. Khu vực phía ngoài cũng có các điện thờ nhỏ, phục vụ tín ngưỡng riêng biệt của các nhóm tín đồ.
Đến nay, đền Mariamman còn được biết đến như nơi “kết nối tâm linh”, được nhiều người dân thành phố, du khách quốc tế tìm hiểu, tham quan khi đến TP Hồ Chí Minh.