Sinh ra khỏe mạnh, nhưng một cơn sốt bại liệt năm lên 3 tuổi đã cướp đi đôi chân của chị. “Tại sao mình phải dựa vào bố mẹ nhiều như vậy?”, ý nghĩ ấy thôi thúc cô bé tập đứng lên, dù mỗi bước đi là một lần ngã đau. Khi đã có thể tự chống nạng, chị tiếp tục thử sức với xe đạp và kiên trì cho đến khi thành công.
Không đầu hàng số phận, năm 18 tuổi, chị Oanh học nghề may và mở tiệm nhỏ tại nhà. Với đôi tay khéo léo, chỉ cần nhìn vóc dáng là đo được số đo, chị nhanh chóng trở thành thợ may giỏi, truyền nghề cho nhiều người khuyết tật khác, giúp họ tìm lại niềm tin và nghề nghiệp.
Chị Nguyễn Thị Kim Oanh với chương trình “Trạm Yêu Thương”.
Năm 2005, chị bắt đầu tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ NKT Thái Nguyên. Đặc biệt, từ năm 2017, khi biết đến môn quần vợt xe lăn, chị miệt mài tập luyện, dù gặp vô vàn khó khăn trong việc điều khiển xe theo nhịp bóng. Thành quả là những tấm huy chương, cúp vàng, bạc được đặt trang trọng trong ngôi nhà nhỏ, minh chứng cho ý chí “thép” của người phụ nữ giàu nghị lực.
Không dừng lại ở đó, năm 2023, chị cùng đồng đội thành lập Câu lạc bộ thể thao NKT Thái Nguyên với 22 thành viên, tạo sân chơi lành mạnh, giúp NKT xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập cộng đồng. Gần đây, chị còn cùng bạn bè xây dựng CLB Para Pickleball Gang thép, mang đến một lựa chọn mới cho những ai yêu thích thể thao.
Chị Oanh chia sẻ: “Đối với người bình thường tập thể thao đã khó, NKT càng vất vả hơn gấp nhiều lần. Nhưng khi đã đam mê, mọi trở ngại đều có thể vượt qua”.
Trong chương trình “Trạm Yêu Thương” phát sóng 10 giờ thứ Bảy (2/8) trên VTV1, khán giả sẽ gặp gỡ “nữ chiến binh” đất Thép, người đã biến đôi bánh xe lăn thành hành trình không mỏi để khẳng định giá trị bản thân, truyền đi thông điệp mạnh mẽ: “Nghị lực là sức mạnh giúp ta chiến thắng số phận”.