Đoàn quân "bom tấn" có thủ lĩnh mới

Bom tấn siêu anh hùng "Suicide Squad" tuần vừa qua đã giành vị trí tiên phong trong đội quân chinh phạt màn ảnh rộng toàn cầu. (xem trailer dưới).

Thu về 135,1 triệu USD tại Bắc Mỹ và 132 triệu USD nữa tại thị trường toàn cầu, "Suicide Squad" đánh dấu thành công bước đầu cho hãng Warner Bros sau "bom xịt" hồi tháng 3 "Batman v Superman: Dawn of Justice" ("Người dơi và Siêu nhân: Ánh sáng Công lý"). Về nội dung, cốt truyện của "Suicide Squad" dễ hiểu với nhân vật chính là nhóm các ác nhân có khả năng đặc biệt bị chính phủ bắt giữ sau đó lại được giao thực hiện các nhiệm vụ tối mật theo kiểu "thí tốt". Bên cạnh đó, diễn biến bộ phim cũng dễ hiểu, thích hợp với khán giả đại trà, các nhân vật chính tập trung nhau lại, cùng thực hiện nhiệm vụ, trong lúc đó có mâu thuẫn rồi dần hòa hợp và đoàn kết lại cùng thực hiện nhiệm vụ do chính phủ giao.

Theo giới phân tích, dù có doanh thu thuộc hàng top, và phá kỷ lục doanh thu tháng 8 cao nhất trong lịch sử điện ảnh Mỹ của "Guardians of the Galaxy," (94,3 triệu USD), "Suicide Squad" vẫn chưa phải là quân át chủ bài giúp Warner Bros và DC bắt kịp đối thủ Marvel và Disney trong dòng phim siêu anh hùng.

Bị đẩy xuống thứ hai song phần 5 của loạt phim về siêu điệp viên "Jason Bourne" vẫn chứng tỏ được sức hút khi giúp hãng Universal "bỏ túi" thêm 22,7 triệu USD riêng ở thị trường Bắc Mỹ và 20,9 triệu USD từ thị trường thế giới. Tiếp nối diễn biến trong “The Bourne Ultimatum”, chàng điệp viên Jason Bourne (do Matt Damon thủ vai) trong phần 5 này tái xuất với nỗi ám ảnh về quá khứ và mối đe dọa hiện tại. Trong lúc phải sống ẩn dật để trốn tránh các nhà chức trách Cơ quan tình báo trung ương (CIA), chàng điệp viên mất trí nhớ Bourne lại buộc phải lộ diện để tìm hiểu quá khứ bản thân. Cùng lúc đó, người bạn tại CIA năm xưa là Nicky xuất hiện mang đến cho anh những thông tin động trời đẩy Jason Bourne cuốn vào những cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm. Theo các "fan ruột" của cựu điệp viên CIA, sau 9 năm vắng bóng, Jason Bourne của Matt Damon vẫn tiếp nối được hồn và nhịp điệu của loạt phim vốn tồn tại gần 15 năm qua dù chỉ có 25 lời thoại trong suốt 2 tiếng đồng hồ của bộ phim.

Cùng ra mắt với “Jason Bourne”, bộ phim hài “Bad moms” ("Những bà mẹ chịu chơi") giữ vững ở vị trí thứ ba với doanh thu 14,2 triệu USD. “Bad moms” là câu chuyện về một bước ngoặt cuộc đời của bà mẹ xinh đẹp Amy Mitchell. Sự nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc, các con tài giỏi, song Amy Mitchell lại cảm thấy mệt mỏi với chuẩn mực đạo đức và lối sống hà khắc và quyết định phá vỡ khuôn mẫu trong chuyến du lịch "đổ đốn" dài ngày với hai người bạn là Carla và Kiki.

Đáng lưu ý trên bảng xếp hạng cuối tuần qua là sự tụt dốc của bom tấn dòng phim viễn tưởng "Star Trek: Beyond" ("Star Trek: Không giới hạn") từ vị trí thứ 2 xuống thứ 5 với doanh thu chỉ còn 10,2 triệu USD, giảm 57,5%. Trong khi đó, siêu phẩm dễ thương "The Secret Life of Pets" giữ vững phong độ với vị trí thứ 4 dù đã công chiếu tới tuần thứ 5.

Sau đây là danh sách phim ăn khách tuần qua:

1. "Suicide Squad" - 135,1 triệu USD

2. "Jason Bourne" - 22,7 triệu USD

3. "Bad Moms" - 14,2 triệu USD

4. "The Secret Life of Pets" - 11,6 triệu USD

5. "Star Trek Beyond" - 10,2 triệu USD

6. "Nine Lives" - 6,5 triệu USD

7. "Lights Out" - 6 triệu USD

8. "Nerve" - 4,9 triệu USD

9. "Ghostbusters" - 4,8 triệu USD

10. "Ice Age: Collision Course" - 4,3 triệu USD.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lời nguyền trở lại, ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ đổi chủ

Lời nguyền trở lại, ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ đổi chủ

Bộ phim “Practical Magic 2” (tựa Việt: “Bùa yêu: Bí mật gia tộc”) của hãng Warner Bros. đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua, chấm dứt 6 tuần liên tiếp đứng đầu của “Spider-Man: Brand New Day” (tựa Việt: “Người Nhện: Khởi đầu mới”).

Celine Dion trở lại Paris, người hâm mộ phát cuồng trước giờ tái xuất sân khấu

Celine Dion trở lại Paris, người hâm mộ phát cuồng trước giờ tái xuất sân khấu

Không khí tại Paris đang nóng lên trước khi danh ca người Canada Celine Dion trở lại sân khấu vào ngày 12/9, sau nhiều năm gián đoạn vì vấn đề sức khỏe. Hàng nghìn người hâm mộ đã đổ về thủ đô nước Pháp, trong đó có 2.600 người tham gia một chương trình karaoke tập thể để cùng hát những ca khúc nổi tiếng của nữ ca sĩ.