Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm một người chết, 3 người bị thương nặng

Ngày 31/10, Công an thành phố Long Khánh (Đồng Nai) tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân khiến một người tử vong, 3 người bị thương nặng.

Nạn nhân tử vong được xác định là bà N.T.Đ (62 tuổi, ngụ phường Xuân An, thành phố Long Khánh); 3 người bị thương gồm: T.V.T (29 tuổi), N.T.T.T và cháu T.B.N (6 tuổi) cùng ngụ phường Xuân An.

Thông tin ban đầu, vào lúc 2 giờ 50 phút ngày 30/10, người dân phát hiện hỏa hoạn tại một con hẻm trên đường Trần Phú, khu phố 3, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, căn nhà bị cháy do bà N.T.Đ làm chủ.

Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, nhiều người dân nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng, sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng điều 3 phương tiện, hơn 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để tham gia cứu hỏa. Tuy nhiên, bên trong căn nhà có nhiều vật dụng dễ cháy như xe mô tô, xe đạp điện, vải, gỗ, vật dụng gia đình… nên lực lượng chức năng gặp khó khăn khi tiếp cận vào bên trong.

Khi tiếp cận được hiện trường, lực lượng chức năng đã triển khai đội hình tìm kiếm, đưa các nạn nhân ra ngoài. Đồng thời phun nước làm chống cháy lan sang những căn nhà xung quanh. Đến 3 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Bước đầu ghi nhận, vụ cháy khiến một người tử vong; 3 người bị thương nặng được người dân, lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.