Điện lực miền Trung họp khẩn ứng phó bão số 13

Sáng 3/11, trước tình hình mưa lũ phức tạp và dự báo bão số 13 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức cuộc họp trực tuyến khẩn cấp do Tổng giám đốc Ngô Tấn Cư chủ trì, kết nối với các công ty điện lực và đơn vị thành viên để chỉ đạo công tác ứng phó.
Chú thích ảnh
Ông Ngô Tấn Cư, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung, chỉ đạo cuộc họp khẩn ứng phó bão số 13 và đảm bảo an toàn lưới điện trong mưa lũ. 

Theo EVNCPC, đến 7 giờ ngày 3/11, toàn khu vực ghi nhận 707 vụ sự cố lưới điện, đã khôi phục 605 vụ. Còn 87.439 khách hàng bị mất điện, chiếm 1,77% tổng số khách hàng, tập trung chủ yếu tại Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế. Riêng tại Đà Nẵng, do mưa lớn và ngập sâu, hơn 61.000 khách hàng phải tạm ngừng cấp điện để đảm bảo an toàn.

EVNCPC đã huy động gần 750 cán bộ, công nhân viên cùng các đơn vị hỗ trợ bên ngoài tập trung khắc phục tại các điểm ngập, sạt lở như Hòa Vang, Quế Sơn, Đông Giang, A Vương…

Tổng giám đốc Ngô Tấn Cư yêu cầu toàn hệ thống giữ vững an toàn, kỷ luật, tuyệt đối không chủ quan và không chạy theo tiến độ mà bỏ qua an toàn điện.

Các công ty điện lực khu vực Tây Nguyên và Khánh Hòa được yêu cầu triển khai phương án “4 tại chỗ”, sẵn sàng chi viện cho các đơn vị bị ảnh hưởng. EVNCPC cũng chỉ đạo các nhà máy thủy điện do Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 quản lý vận hành, cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn hồ đập, gia cố các điểm xung yếu, kịp thời xử lý các khu vực sạt lở để vận hành an toàn.

Tổng giám đốc EVNCPC nhấn mạnh: “Giai đoạn này không chỉ là khắc phục mà là chiến đấu. Toàn lực lượng phải kỷ luật, kỷ cương, kỹ thuật, kịp thời và kiên cường".

Trần Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.