Điện Biên: Thất thu ngân sách vì nạn khai thác khoảng sản trái phép

Toàn tỉnh Điện Biên hiện có 83 mỏ và điểm mỏ, hoạt động khai thác 20 loại khoáng sản, bao gồm các loại khoáng sản rắn, một số nguồn nước nóng và nước khoáng…

Trên địa bàn tỉnh hiện vẫn diễn ra tình trạng khai thác khoáng sản tự phát và khó kiểm soát, làm thất thu ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Theo số liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên, tính từ năm 2016 đến hết quý I/2017, các đơn vị khai thác khoáng sản trong toàn tỉnh đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước hơn 7,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với trữ lượng nguồn tài nguyên bị khai thác trên địa bàn tỉnh Điện Biên thì ngân sách Nhà nước ước tính mỗi năm thất thu khoảng 50 tỷ đồng.

Nguyên nhân cơ bản là do tỉnh có địa bàn rộng; các công trình nhỏ lẻ như: Dự án 135 (Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi), xây dựng nông thôn mới, các chương trình giảm nghèo nhanh bền vững… đều ở vùng sâu, vùng xa. Việc chuyển vật liệu xây dựng từ các mỏ về khá xa, do đó nảy sinh hiện tượng sử dụng khoáng sản tại chỗ nhưng phê duyệt khai thác vẫn ở các điểm mỏ.

Bên cạnh đó còn xuất hiện tình trạng người dân tự ý khai thác rồi đem bán tại các cửa hàng vật liệu xây dựng với giá thành rẻ dẫn đến việc thất thu ngân sách Nhà nước.

Theo ông Bùi Châu Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên, để ngăn chặn tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, hạn chế thất thu ngân sách Nhà nước trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, thời gian tới đơn vị sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, nhất là các hoạt động khai thác vàng, chì và vật liệu xây dựng thông thường.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về lĩnh vực này.

Phan Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.