Điện Biên: Nghi án cha giết con rồi tự tử nhưng bất thành

Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 15/2, tại Đội 8B, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng khi người cha giết chết con đẻ của mình rồi tự tử nhưng bất thành.
Chú thích ảnh
Căn nhà ông Lò Văn Ơn - nơi diễn ra vụ việc. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Trao đổi với phóng viên, ông Quàng Văn Pâng, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Luông xác nhận có sự việc này. Theo đó, tối ngày 15/2, anh Lò Văn Luân (sinh năm 1993, trú tại Đội 8C, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cùng vợ là chị Lò Thị Chính (sinh năm 1980) và con trai là Lò Minh Khang (10 tháng tuổi) đến nhà bố vợ của Luân là ông Lò Văn Ơn (sinh năm 1934, Đội 8B, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên) để ăn cơm tối. Đến khoảng 21 giờ 30 phút thì xảy ra vụ án đau lòng trên.

Theo lời kể của chị Lò Thị Chính cho biết, cả nhà đang ăn cơm thì anh Luân không muốn ăn và bế con đi chỗ khác. Khoảng gần 10 phút sau, không thấy hai bố con đâu thì chị cùng mọi người mới đi tìm khắp các phòng nhưng không thấy. Đến nhà tắm thì thấy tắt điện nhưng lại khóa trái cửa, gia đình gõ cửa nhà tắm và gọi mãi nhưng không thấy trả lời nên đã đạp cửa xông vào thì thấy cháu bé Lò Minh Khang đã bị dao cứa cổ khiến cả người đẫm máu; anh Luân thì bị dao đâm ở vùng bụng. Lúc đấy anh Luân vẫn còn nói là thằng bé bị chết rồi, sau đó cũng ngất đi. 

Ngay sau khi xảy ra vụ án, lực lượng công an huyện Điện Biên đã có mặt tại hiện trường để tiến hành đưa các nạn nhân đi cấp cứu và khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án. Hiện tại, Lò Văn Luân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, còn cháu Lò Minh Khang do vết thương nặng nên đã tử vong ngay tại chỗ.

Cũng theo chị Lò Thị Chính, chị và anh Luân lấy nhau được hơn một năm và mới có cháu Lò Minh Khang là con chung. Trong quan hệ vợ chồng cả hai cũng không có xích mích gì đáng kể. Bản thân anh Luân cũng là người bình thường, không nghiện ma túy và tại bữa ăn hôm xảy ra sự việc đau lòng trên cũng không hề uống rượu. Bình thường anh Luân rất yêu thương và chiều chuộng vợ con. Tuy nhiên trong 3 ngày gần đây, anh Luân thường có những biểu hiện hay khóc lóc, liên tục bắt vợ cùng đến nhà bố mẹ của vợ để xin lỗi. Cũng trong tối 15/2, trước đó anh Luân cũng đã khóc lóc, quỳ xuống van xin bố mẹ vợ tha lỗi nhưng lại không nói lý do. 

Chị Chính còn cho biết thêm một tình tiết là trong sáng 15/2, anh Luân có đi khám bệnh và được kết luận là bị đau vai gáy chứ không phải mắc bệnh gì nghiêm trọng.

Hiện nguyên nhân vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.  

Xuân Tư    (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.