Đấu giá lá thư viết tay của Vua Henry VIII và bản nhạc viết hồi trẻ của Mozart

Lá thư viết tay của Vua Henry VIII của nước Anh và bản nhạc viết tay do nhà soạn nhạc thiên tài người Áo Mozart sáng tác khi mới 17 tuổi là hai trong số rất nhiều vật phẩm được chào bán tại phiên đấu giá của công ty Christie's diễn ra tại London (Anh) vào tuần tới.
Chú thích ảnh
Bản thảo của Mozart. Ảnh: AP

Lá thư được Vua Henry VIII viết vào tháng 7/1513, một tháng trước khi quân Anh đánh bại quân Pháp trong Trận chiến Spurs, và gửi đến một vị tướng ở Pháp kêu gọi đánh chiếm thị trấn Thérouanne và chiêu mộ lính đánh thuê Đức đang chiến đấu cho quân Pháp chuyển sang chiến đấu cho quân Anh. Lá thư được định giá khoảng 25.000-35.000 bảng Anh (30.700 USD đến 43.000 USD).

Chuyên gia Mark Wiltshire thuộc bộ phận sách và bản thảo tại Christie's London cho biết lá thư này của Vua Henry VIII rất hiếm thấy vì nội dung liên quan đến chiến sự.

Cũng được chào bán tại phiên đấu giá ngày 14/12 tại London là một bản nhạc có chữ ký được Mozart viết năm 1773 khi ông đang sống ở Salzburg để chúc mừng lễ tốt nghiệp đại học của một người bạn. Bản nhạc này được đánh giá là điểm nhấn trong số rất nhiều bản nhạc có chữ ký của các nhà soạn nhạc tên tuổi như Felix Mendelssohn, Hector Berlioz và Johannes Brahms. Bản nhạc có giá ước tính khoảng 80.000 - 120.000 bảng Anh.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát triển concert trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Phát triển concert trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Để sức hút của các concert quy mô lớn trong thời gian gần đây chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững, cần đặt công nghiệp biểu diễn trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có sự kết nối với du lịch và các ngành dịch vụ.

Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai

Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai

Ngày 23/10, tại Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng (xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai) đã diễn ra Khai mạc “Tuần lễ Phú Riềng đỏ” năm 2026, gắn với Không gian trưng bày ảnh chuyên đề “Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai”.