Dắt xe máy qua đập tràn, 1 người bị nước lũ cuốn trôi mất tích

Sáng 10/6, tại xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè (Lai Châu) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khi 3 người dân tộc La Hủ đi qua đập tràn suối Nậm Xí Lùng, làm 1 người bị nước lũ cuối trôi mất tích.
Chú thích ảnh
Hiện tại nước trên dòng suối Nậm Xí Lùng vẫn chảy xiết nên công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích gặp nhiều khó khăn. Ảnh: TTXVN phát

Thông tin từ Đồn Biên phòng Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè cho biết, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 10/6, trong lúc trời mưa to, chị Lò Cá Nu (sinh năm 1980), cùng em gái là Lò Nhù Mé (sinh năm 1984) và Giàng Che Hừ (sinh năm 2004, con trai chị Mé), cùng ở bản Xà Phìn, xã Pa Vệ Sủ dắt xe máy qua đập tràn suối Nậm Xí Lùng (đoạn qua bản Xà Phìn).

Khi qua đập tràn, Hừ dắt xe máy còn Nu và Mé đẩy xe phía sau. Do nước to, chảy xiết nên cả 3 người bị trượt chân và bị nước lũ cuốn trôi.

Khi bị trượt chân, Mé và Hừ bám được vào dây rừng ven suối và trèo được lên bờ, còn chị Nu cùng xe máy bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Chú thích ảnh
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Vệ Sủ cùng lực lượng chức năng và người dân tích cực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích do lũ cuốn trôi. Ảnh: TTXVN phát

Sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Pa Vệ Sủ có mặt tại hiện trường và bố trí các lực lượng tại chỗ đi dọc hai bên bờ suối để tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do trên địa bàn đang có mưa, nước suối dâng cao và chảy xiết nên đến 14 giờ chiều cùng ngày vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Chú thích ảnh
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên Phòng cùng các lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm người mất tích. Ảnh: TTXVN phát

Trung tá Trịnh Anh Tuấn, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè cho biết, đơn vị đã cử 11 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng ban, ngành, đoàn thể xã và nhân dân các bản Xà Phìn, Thò Ma, Khoang Thèn tiến hành tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do trên địa bàn vẫn có mưa, nước lũ trên suối Nậm Xí Lùng vẫn chảy to gây khó khăn cho lực lượng tìm kiếm. Rất có thể nạn nhân đã bị mắc kẹt ở các khe đá hộc dưới suối và phải chờ ngớt mưa, nước suối rút mới có thể tìm thấy.

Quý Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.