Đắp đập tạm trên sông Trà Khúc lấy nước cứu lúa

Ngày 18/5, hơn 200 người dân ở xã Tịnh Sơn đã đồng loạt xuống lòng sông Trà Khúc để khơi dòng, đắp đập tạm giữ nước.

Ngày gieo sạ tới gần (ngày 25/7 tới), mọi công tác chuẩn bị của nhà nông đã sẵn sàng, người dân xã Tịnh Sơn (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) chỉ chờ có nước để hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng cho vụ mùa Hè Thu. Tuy nhiên, nhiều ngày qua, hàng trăm hecta nằm cạnh con sông Trà Khúc vẫn chịu khát mặc dù đây là một trong những con sông lớn nhất nhì tỉnh Quảng Ngãi.

Có mặt tại lòng sông Trà Khúc, đoạn ngay trạm bơm Chợ Tổng, dưới ánh nắng mặt trời chói chang, hàng trăm người dân đang cùng nhau khơi dòng, đưa con nước từ thượng nguồn về phía bờ Bắc để đến được trạm bơm. Tốp người khác cùng nhau đắp đập, ngăn dòng để giữ nước cho trạm bơm và các lồng bè nuôi cá đang nằm thoi thóp chờ chết.

Con đập tạm này dài khoảng 150m, rộng chừng 0,5m và cao hơn mặt nước khoảng 30cm. Theo quan sát, con đập hoàn toàn được đắp bằng cát và bao cát được kiên cố xung quanh thân đập.

Để hoàn thành con đập, những người dân tham gia phải phơi nắng hàng giờ mới hoàn thành. Nhờ con đập này, trạm bơm Chợ Tổng (công suất 33 kW) mới đưa nước phục vụ cho khoảng 53ha lúa và giữ nước cho khoảng 70 lồng bè của người dân xã Tịnh Sơn.

Anh Nguyễn Việt, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tịnh Sơn cho biết: Trước tình hình nắng hạn kéo dài, lịch thời vụ tới nơi mà nguồn nước sông đã cạn kiệt, Hợp tác xã đã huy động bà con trong vùng hưởng lợi ra quân nạo vét, khơi dòng, đắp đập tạm để giữ nước. Sau khi phát động, bà con trên địa bàn xã rất hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả, đảm bảo không có diện tích nào mà không thể gieo sạ được trong vụ mùa Hè Thu năm nay.

Theo nhiều nông dân nơi đây, năm nay thời tiết nắng nóng kéo dài nên con sông Trà Khúc vốn có lượng nước khổng lồ giờ chỉ còn lại dòng nước nhỏ giọt, một số đoạn chỉ còn thấy đáy. Thời tiết cũng làm cho ruộng đồng của bà con khô héo, nứt nẻ.

Bà Trần Thị Hạnh, thôn Đông, xã Tịnh Sơn nói: “Năm nay hạn quá chứ mọi năm giờ này nước đã lên đồng rồi. Ruộng nhà tôi giờ khô rang hết mà lịch gieo sạ ngày 25 tới nơi rồi. Nóng lòng chờ con nước quá lâu rồi nên hôm nay chúng tôi xuống lòng sông để nạo vét, khơi dòng đưa nước về trạm bơm, bơm nước cho bà con sản xuất”.

“Ngoài trạm bơm Chợ Tổng, dọc con sông Trà Khúc nằm trên địa phận xã Tịnh Sơn, người dân nơi đây sử dụng thêm 6 trạm bơm để tưới tiêu cho hơn 120/340ha đất sản xuất toàn xã. Số đất còn lại đều phụ thuộc vào dòng nước của đập Thạch Nham. Tuy nhiên nếu thời tiết cứ nắng nóng kéo dài, Hợp tác xã sẽ tham mưu cho UBND xã để đề nghị đưa cơ giới hoá vào ngăn đập tạm vì sức dân không thể nạo vét, khơi dòng với khối lượng lớn như vậy”, Giám đốc Hợp tác xã Tịnh Sơn Nguyễn Việt khẳng định.

Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.

700 mẹ bầu đồng diễn yoga lan tỏa thông điệp thai kỳ hạnh phúc

700 mẹ bầu đồng diễn yoga lan tỏa thông điệp thai kỳ hạnh phúc

Ngày 3/10, tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 do KidsPlaza tổ chức dành cho phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, gia đình. Màn đồng diễn yoga của 700 mẹ bầu là một trong những hoạt động tạo không khí kết nối giữa những người đang trải qua hành trình làm mẹ.