Đánh bom liên hoàn tại Sri Lanka nhằm trả thù vụ xả súng hàng loạt ở New Zealand

Ngày 23/4, giới chức quốc phòng Sri Lanka cho biết kết quả điều tra sơ bộ cho thấy thủ phạm tiến hành hàng loạt vụ đánh bom đẫm máu tại nước này là để trả thù vụ xả súng đẫm máu tại thành phố Christchurch của New Zealand.
Chú thích ảnh
Đám tang nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Negombo, Sri Lanka, ngày 23/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước các nghị sĩ cùng ngày, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Sri Lanka Ruwan Wijewardene tuyên bố kết quả điều tra sơ bộ cho thấy loạt đánh bom đẫm máu dịp Lễ phục sinh tại nước này hôm 21/4 khiến 321 người thiệt mạng và trên 500 người bị thương là hành động trả đũa vụ xả súng của phần tử da trắng cực đoan Brenton Tarrant nhằm vào hai nhà thờ Hồi giáo tại thành phố Christchurch của New Zealand hôm 15/3 khiến 50 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là người Hồi giáo.

Cảnh sát Sri Lanka ngày 23/4 cho biết số người thiệt mạng trong loạt vụ nổ xảy ra trước đó 2 ngày tại các nhà thờ và khách sạn hạng sang ở nước này tăng lên 310 người. Trong một tuyên bố, người phát ngôn cảnh sát Sri Lanka Ruwan Gunasekera cho biết khoảng 500 người đã bị thương trong các vụ nổ. Tính đến ngày 23/4, lực lượng chức năng đã bắt giữ 40 nghi can liên quan. Hầu hết các nghi can bị bắt giữ là người Sri Lanka, song cảnh sát đang điều tra liệu có người nước ngoài nào tham gia các vụ tấn công nói trên hay không.

Văn phòng tổng thống tuyên bố luật tình trạng khẩn cấp, có hiệu lực từ nửa đêm 22/4, sẽ trao thêm quyền cho cảnh sát trong việc bắt giữ và thẩm vấn các nghi can mà không cần có lệnh của tòa án. Chính phủ Sri Lanka cáo buộc nhóm vũ trang Hồi giáo địa phương tên là National Thowfeek Jamaath (NTJ) tiến hành vụ tấn công. Theo hãng tin AFP, 10 ngày trước khi loạt vụ nổ này xảy ra, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Sri Lanka Pujuth Jayasundara đã đưa ra cảnh báo trên toàn quốc về việc các phần tử đánh bom liều chết âm mưu tấn công các nhà thờ.

Theo ông, một cơ quan tình báo nước ngoài đã thông báo về việc NTJ đang lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công liều chết nhằm vào các nhà thờ và cơ quan đại diện của Ấn Độ tại Colombia. Đây là nhóm Hồi giáo cực đoan, được biết đến tại Sri Lanka vào năm 2018 khi liên quan đến việc phá hoại các bức tượng Phật giáo. 

Chú thích ảnh
Nguồn ảnh: TTXVN

Ngày 15/3, đất nước New Zealand và dư luận quốc tế bàng hoàng sau khi xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng nhất trong lịch sử quốc gia châu Đại Dương này tại thành phố Christchurch. Phần lớn trong số 50 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại hai đền thờ Hồi giáo đều là người nhập cư và công dân các nước như Pakistan, Bangladesh, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait, Somalia...

Nghi can chính trong vụ việc này là Brenton Harrison Tarrant, công dân Australia, 28 tuổi và là kẻ theo quan điểm "da trắng thượng đẳng". Kẻ xả súng thậm chí đã livestream vụ tấn công trên trang mạng xã hội Facebook trong 17 phút.

Trong thông báo mới nhất, giới chức Sri Lanka cho biết có ít nhất 31 người là công dân nước ngoài đến từ ít nhất 12 nước đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom ở nhà thờ và khách sạn hạng sang tại nước này trong ngày 21/4 vừa qua. Trong số các nạn nhân này, có nhiều người đến từ các nước phương Tây như Anh, Đan Mạch, Mỹ...

Một quan chức ngoại giao hàng đầu của Sri Lanka tại Anh thông báo có 8 công dân Anh thiệt mạng trong các vụ đánh bom. Giới chức Ấn Độ cũng thông báo có 8 công dân thiệt mạng trong các vụ tấn công này. 

Trong khi đó, chuỗi cửa hàng thời trang Bestseller đã khẳng định với giới truyền thông Đan Mạch về cái chết của 3 trong số 4 người con của nhà tài phiệt Anders Holch Povlsen, chủ sở hữu thương hiệu nổi tiếng này. 

Chú thích ảnh
Chuyển thi thể nạn nhân trong vụ nổ tại nhà thờ ở Katuwapitiya, Negombo, Sri Lanka, ngày 21/4/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cũng xác nhận có 2 công dân là nạn nhân các vụ tấn công, song không nêu chi tiết. Thủ tướng Australia cũng thông báo có hai công dân là hai mẹ con đã thiệt mạng khi dự lễ tại nhà thờ ở Negombo.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết có ít nhất 4 công dân nước này đã thiệt mạng và nhiều người bị thương rất nặng trong các vụ đánh bom. Các nước Thụy Sĩ, Trung Quốc, Hà Lan, Nhật Bản và Bồ Đào Nha cũng thông báo có công dân thiệt mạng tại Sri Lanka.

Video đối tượng áo xanh khả nghi gây ra vụ đánh bom ở nhà thờ St. Sebastian (nguồn: Sputnik):

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi tiến gần vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại hòn đảo này, với gần 1.000 chuyến bay nội địa, quốc tế và xuyên eo biển bị hủy. Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Bắc sau đó chuyển hướng Đông Bắc.

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC., Mỹ ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn cục bộ

Nhà Trắng ngày 23/10 thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky ở tỉnh Kherson.

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Ngày 23/10, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương trong vụ xả súng nhằm vào những người dự tang lễ tại một nhà thờ ở làng Hammoud, tỉnh Karak, miền Nam Jordan. Lực lượng an ninh đã triển khai chiến dịch truy tìm các đối tượng gây án sau khi chúng bỏ trốn khỏi hiện trường.