Đánh bại Tottenham trong trận 'Super Sunday', Quỷ đỏ đòi nợ thành công

Man United đã có hiệp 2 bùng nổ để ngược dòng giành chiến thắng 3 - 1 trước Tottenham ở vòng 31 Ngoại hạng Anh (Premier League) 2020 - 2021, qua đó giáng đòn mạnh vào nỗ lực chạy đua vào Top 4 của thầy trò HLV Jose Mourinho.
Chú thích ảnh
MU đã có bàn ngược dòng ấn tượng trước Tottenham. Ảnh: Eurosports

Bị tước mất một bàn thắng rồi để chủ nhà Tottenham dẫn điểm vì sai lầm của hàng thủ, Man United vùng dậy mạnh mẽ ở hiệp 2 và có màn ngược dòng ấn tượng nhất kể từ đầu mùa.

Phút 33, MU có pha phản công sắc nét từ giữa sân và bộ đôi Paul Pogba – Edinson Cavani đã phối hợp cùng nhau để làm tung mành lưới của thủ môn Hugo Lloris.

Tuy nhiên, bàn thắng đẹp mắt này không được công nhận do tiền vệ Scott McTominay phía MU đã vung tay trúng mặt tiền đạo Son Heung-min trong tình huống khởi xướng đợt tấn công dẫn đến bàn thắng của Cavani.

Sau khi nhận được những tư vấn từ tổ trọng tài VAR, trọng tài chính Chris Kavanagh đã ra đường biên để xem lại băng chiếu chậm và xác định đây là tình huống phạm lỗi nên không công nhận bàn thắng của Man Utd, khiến các cầu thủ đội khách rất thất vọng.

Không được công nhận bàn thắng, đội khách còn phải đón nhận bàn thua ở phút 40 với sai lầm phòng ngự của Victor Lindelof. Trung vệ này lóng ngóng không thể khống chế bóng, tạo điều kiện để Moura chuyền ngang cho Son Heung-min băng vào dứt điểm cận thành mở tỷ số.

Chú thích ảnh
Mourinho lại gặp khó cùng Tottenham. Ảnh: Eurosports

Bước sang hiệp 2, Quỷ đỏ đẩy cao đội hình tạo ra sức ép khủng khiếp dồn về khung thành Tottenham. Phút 57, tiền đạo Cavani có pha dứt điểm bóng bật tay thủ môn Hugo Lloris, bóng sau đó bật ra đung chỗ Fred và tiền vệ này không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa 1 - 1 cho MU.

Phút 72, tiền đạo trẻ vào thay người Mason Greenwood có pha tạt bóngcực kỳ chính xác để Cavani đánh đầu ghi bàn, đưa Man United vượt lên dẫn 2-1.

Và cũng chính Mason Greenwood đã tự mình ghi bàn ở phút 90+6 sau đường chuyền của Paul Pogba, ấn định chiến thắng 3 - 1 cho đội khách.

Giành 3 điểm ngay trên sân Tottenham Stadium, MU đã thu hẹp cách biệt còn 11 điểm so với đội đầu bảng Man City, trong khi vẫn đá ít hơn 1 trận, đồng thời bỏ xa đội xếp thứ 3 là Leicester lên thành 7 điểm.

Trong khi đó, thất bại này đang khiến chiếc ghế của 'Người đặc biệt'' Jose Mourinho đang nóng lên từng ngày khi Tottenham ngày càng rời xa nhóm đội đang tranh chấp vé dự Cúp châu Âu mùa tới. Tottenham dậm chân ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 49 điểm, kém đội xếp thứ 4 West Ham lên tới 6 điểm và kém đội đứng thứ 5 là Chelsea 5 điểm.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.