Đám đông hoảng loạn chạy khỏi sòng bạc Manila khi bị cướp
Vụ cướp sòng bạc rạng sáng 2/6 tại tổ hợp nghỉ dưỡng Resorts World Manila đã khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương do xô đẩy trong quá trình thoát thân.
Khói phát ra từ vụ cháy trong sòng bạc khu nghỉ dưỡng.
Theo tờ the Sun, 34 người đã thiệt mạng trong vụ cướp có vũ trang xảy ra rạng sáng 2/6 tại tổ hợp nghỉ dưỡng Resorts World Manila ở thủ đô Manila của Phillippines.
Theo các báo cáo ban đầu, kẻ tấn công – được cho là một người “da trắng nói tiếng Anh” cao 1m8 đã xông vào khu tổ hợp nghỉ dưỡng Resorts World Manila chỉ ít phút sau nửa đêm và xả súng vào các màn hình TV.
Video hành khách hoảng loạn nhốn nháo khi có cướp:
Lực lượng an ninh Philippines có mặt khống chế hiện trường.
Xe tăng quân sự cũng được điều động đến nơi xảy ra vụ cướp.
Khi các vị khách bắt đầu hoảng sợ, la hét và chạy ra cửa thoát hiểm, tay súng đã lôi một thùng xăng tưới lên các bàn chơi bạc và đốt cháy. Sau đó hắn cướp hơn 225.000 USD tiền chip (tiền tệ trong sòng bạc) cho vào túi xách trước khi bỏ trốn.Tuy nhiên, cảnh sát Philippines tiết lộ tên cướp đã bị phát hiện tại một phòng của khách sạn trong tình trạng chết cháy.Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Philippines Ronald dela Rosa cho biết: “Hắn tự thiêu mình trong phòng 510. Hắn nằm trên giường, cuộn mình trong một chiếc chăn dày và thiêu mình bằng xăng”. Số tiền chip mà hắn cướp được tìm thấy trong một chiếc túi ở trong toilet.Cảnh sát trưởng Manila Oscar Albayalde cho biết thêm: “Hoặc là do hắn thua bài trong sòng bạc và muốn lấy lại những gì đã mất, hoặc là hắn hoàn toàn điên rồ”.
Hơn 50 người bị thương trong quá trình tìm đường thoát thân.
Nhiều nạn nhân tử vong do bị ngạt thở.
Các nhân chứng cho biết có nhiều vị khách còn nhảy từ tầng 2 sòng bạc xuống để thoát thân.
Thi thể các nạn nhân được tìm thấy trên tầng 2 và tầng 3 của khu vực sòng bạc. Kênh ANC News dẫn nguồn tin từ đơn vị phòng cháy chữa cháy cho biết nhiều nạn nhân tử vong do bị ngạt thở trong khi đám đông hỗn loạn tìm cách thoát khỏi hiện trường. Hơn 50 người khác bị thương do xô đẩy trong quá trình tìm đường thoát thân cũng đã được nhanh chóng đưa tới bệnh viện chữa trị.Mặc dù tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng tuyên bố “sói đơn độc” tiến hành vụ tấn công trên song cơ quan chức năng Philippines đã bác bỏ thông tin và khẳng định đây chỉ là vụ cướp do một tay súng đơn lẻ gây ra. Tư lệnh Ronald dela Rosa giải thích: “Chúng tôi không thể xét vụ này là một vụ khủng bố. Chúng tôi đang tìm kiếm theo hướng là một vụ cướp, vì tay súng không làm thương ai, hắn chỉ đi thẳng đến chỗ phòng chứa tiền chip”.
Italy và Tây Ban Nha đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, truy bắt người gây rối sau các vụ đụng độ với cảnh sát, đốt phá và cướp phá cửa hàng tại một số thành phố, trong bối cảnh tình trạng bạo lực đường phố diễn biến phức tạp ở nhiều nơi tại châu Âu.
Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.
Israel thông báo sẽ đóng toàn bộ các cửa khẩu đường bộ với Bờ Tây trong ngày tổng tuyển cử vào tuần tới, trong bối cảnh quân đội nước này tiếp tục siết chặt kiểm soát tại thành phố Hebron.
Ít nhất 12 người bị thương trong vụ nổ súng xảy ra tối 24/10 (giờ Mỹ) tại khu vực đường Perry, gần khuôn viên Đại học Nông nghiệp và Cơ khí Florida (Florida A&M) ở thành phố Tallahassee, bang Florida (Mỹ).