Đám cháy tại Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bùng phát trở lại

Vào khoảng hơn 3 giờ sáng 29/6, đám cháy rừng tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) sau khi được khống chế đã bùng phát trở lại.

Các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Tĩnh và huyện Nghi Xuân đang nỗ lực dập lửa, khống chế không để đám cháy lan rộng thêm.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy. Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN

Do đám cháy mỗi lúc diễn biến phức tạp, tiến gần sát khu dân cư nên chính quyền huyện Nghi Xuân đã lên phương án và tổ chức di dời hàng trăm hộ dân vùng ảnh hưởng. Trong khu vực bị ảnh hưởng có 3 cửa hàng xăng dầu: Cửa hàng xăng dầu Gia Lách và Cửa hàng xăng dầu Xuân An (thuộc Công ty xăng dầu Hà Tĩnh) và một cửa hàng xăng thuộc Công ty xăng dầu Vũng Áng cũng đang được lên phương án bảo vệ, di dời khẩn cấp.

Ông Võ Văn Tân, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty xăng dầu Hà Tĩnh cho biết: Hiện nhân lực của công ty đang tập trung hết sức cho công tác phòng cháy, di dời các tài sản, thiết bị ra khỏi vùng có nguy cơ cháy. Các bể chứa xăng dầu đã được dùng cát để lấp nhằm cách nhiệt.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, đến thời điểm này, người dân và lực lượng chữa cháy chưa có ai bị thương. Hàng chục hec-ta rừng đang nằm trong biển lửa.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết: Tỉnh Hà Tĩnh đã huy động nhân lực hơn 500 người bao gồm các lực lượng: công an, bộ đội, kiểm lâm và người dân tại chỗ nỗ lực dập tắt đám cháy. Cùng với đó, các lực lượng cũng đang tổ chức khoanh vùng, kiểm soát đám cháy không cho lan rộng xuống khu vực nhà dân. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tạo đường băng trắng, dẹp lửa để ngăn chặn đám cháy.

Ông Nguyễn Công Tố, Phó Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết: Đây là tình trạng bất khả kháng. Do các cây thông cũ, thân gỗ mục vẫn còn âm ỉ, gió Lào thổi mạnh nên đám cháy bùng phát trở lại từ 3 giờ sáng. Hiện nay, Hà Tĩnh đang cùng lúc có một đám cháy ở huyện Cẩm Xuyên nên lực lượng chữa cháy huy động 100%.

Hoàng Ngà (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.