Đắk Lắk: Hai vụ tai nạn đuối nước, 3 cháu bé tử vong

Ngày 29/6, Chủ tịch UBND xã Ea Kiết (huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk) Nguyễn Đình Hiệp cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước làm hai chị em ruột tử vong.

Vụ việc xảy ra sáng cùng ngày khi hai chị em Chảo Thị Hà (sinh năm 2018) và Chảo Thị Nguyệt Ánh (sinh năm 2020) ra ao nước gần nhà ở buôn Mông, xã Ea Kiết chơi. Trong lúc chơi đùa, cả hai bé gái không may bị trượt chân ngã xuống ao. Đến khoảng 9 giờ, người lớn không thấy hai cháu ở nhà nên tìm kiếm và phát hiện sự việc đau lòng trên.

Trước đó, ngày 28/6, địa bàn xã Cư Pui (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) cũng đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến cháu bé hai tuổi tử vong.

Nạn nhân là cháu Lò Văn Hoàng (sinh năm 2020, ngụ thôn Ea Bar, xã Cư Pui, huyện Krông Bông). Chiều 28/6, cháu Hoàng cùng cả nhà đi làm ruộng cách nhà khoảng 500 m. Trong lúc bố mẹ và hai anh trai đang ngâm lúa, cháu đi chơi xung quanh, không may bị trượt chân ngã xuống ao trữ nước tưới cho lúa gần đó. Mặc dù đã được gia đình nhanh chóng cứu lên bờ và đưa ra Trạm Y tế xã Cư Pui nhưng cháu không qua khỏi.

Biết được hoàn cảnh gia đình các nạn nhân khó khăn, Bí thư huyện ủy Cư M’Gar cùng Đoàn công tác của huyện đã xuống thăm hỏi, chia buồn với gia đình. Đảng ủy, UBND xã Ea Kiết cùng ban, ngành, đoàn thể xã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình hai bé gái 4 triệu đồng để lo hậu sự cho hai cháu. Các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã chung tay quyên góp và kêu gọi hỗ trợ. Tính đến 16 giờ cùng ngày, gia đình hai bé gái đã nhận được gần 30 triệu đồng, gia đình bé trai nhận được 6 triệu đồng tiền hỗ trợ.

Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.