Đà Nẵng: Thị trường hoa 20/10 ế ẩm vì những lo toan sau bão

Ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay, mặc dù giá hoa tại Đà Nẵng tăng không cao so với năm trước, nhưng do vừa phải hứng chịu cơn bão số 11 và còn tất bật khắc phục hậu quả sau bão nên người tiêu dùng có vẻ thờ ơ với việc mua sắm dịp này.

Ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay, mặc dù giá hoa tại Đà Nẵng tăng không cao so với năm trước, nhưng do vừa phải hứng chịu cơn bão số 11 và còn tất bật khắc phục hậu quả sau bão nên người tiêu dùng có vẻ thờ ơ với việc mua sắm dịp này.

Tại các cửa hàng bán hoa trên các tuyến đường chính như Trần Phú, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Hùng Vương, Lê Lợi…, hầu hết người bán phải đứng ngay sát mép đường để tiếp thị mà không có mấy người quan tâm.

Đà Nẵng: Thị trường hoa 20/10 ế ẩm vì những lo toan sau bão ảnh 1

Thiệt hại nặng nề do bão số 11 gây ra tại Đà Nẵng. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Một chủ cửa hàng bán hoa trước cổng trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng cho biết, hoa cung cấp tại Đà Nẵng năm nay chủ yếu là các loại hoa hồng được mua từ các tỉnh phía Bắc, còn hoa từ Đà Lạt rất ít. Năm nay do vừa chịu đựng cơn bão số 11 nên các cửa hàng hoa đều không trữ hàng nhiều như các năm trước bởi tâm lý lo ngại thị trường ế ẩm.

Hoa hồng từ các tỉnh phía Bắc được bán với giá khá rẻ, từ 5.000-6.000 đồng/cành, hoa hồng đỏ (Đà Lạt) có giá 14.000-20.000 đồng/cành, hoa đồng tiền 12.000 đồng/cành, cẩm chướng Đà Lạt 10.000 đồng/cành, cúc 50.000/bó… Các dòng hoa cao cấp như lan hồ điệp có giá 250.000-300.000 đồng/cành; ly, phong lan, tulip có giá 300.000-600.000 đồng/chục… Ngoài ra, gần các cổng trường học có khá nhiều cửa hàng hoa do học sinh, sinh viên mở bán với giá cả phù hợp túi tiền của nhiều người. Giá bán tại các quầy hoa này rẻ hơn khoảng 10 - 15% so với hoa trong chợ hay các cửa hàng.

Văn Sơn

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.