Đã mang trên mình màu áo Thông tấn là phải dấn thân

Trong bài phát biểu đầy cảm xúc của mình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: “Tôi vừa đi thăm phòng truyền thống của Thông tấn xã Việt Nam và thực sự xúc động khi thấy một không gian treo kín những tấm chân dung các nhà báo liệt sĩ. Lịch sử 75 năm của Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945 - 15/9/2020) được viết nên bởi những sự hy sinh thầm lặng đó, để “dòng thông tin chính thống không bao giờ ngừng chảy”!

Nhớ em, Đinh Hữu Dư!

Nghe bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) sáng 13/9/2020, tôi nghẹn ngào nhớ tới Đinh Hữu Dư, một đồng nghiệp trẻ tuổi (sinh năm 1988), vào ngành Thông tấn sau tôi rất nhiều, nhưng em xứng đáng là đại diện cho thế hệ trẻ hôm nay đã góp phần làm rạng danh cho trang sử hào hùng 75 năm của TTXVN.

Trong bài phát biểu đầy cảm xúc của mình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: “Tôi vừa đi thăm phòng truyền thống của Thông tấn xã Việt Nam và thực sự xúc động khi thấy một không gian treo kín những tấm chân dung các nhà báo liệt sĩ. Lịch sử 75 năm của Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945 - 15/9/2020) được viết nên bởi những sự hy sinh thầm lặng đó, để “dòng thông tin chính thống không bao giờ ngừng chảy”! Rồi Thủ tướng căn dặn: "Nhiều bạn phóng viên đang ngồi đây sinh ra và lớn lên trong hòa bình, không hề biết đến chiến tranh. Nhưng những trang sử hào hùng, sự hy sinh anh dũng của những nhà báo Thông tấn thế hệ đi trước vẫn còn lưu lại ở nơi đây, chính tòa nhà này, trên bia đá thờ trong nhà tưởng niệm, trên những kỷ vật trong Phòng truyền thống, những bức ảnh lịch sử mà các bạn đang triển lãm dưới kia...". Liền sau đó, Thủ tướng nhắc đến em - Đinh Hữu Dư, một phóng viên trẻ tuổi của Thông tấn xã Việt Nam mấy năm trước đã bị nước lũ cuốn đi - khi đang tác nghiệp ở Yên Bái và Thủ tướng khẳng định "Câu chuyện sẽ còn được kể mãi về hy vọng, về sự dấn thân không ngừng nghỉ của những người làm báo Thông tấn”.

Chú thích ảnh
Nhà báo Đinh Hữu Dư và hiện trường nơi anh bị rơi xuống dòng nước lũ do cầu gãy trong khi tác nghiệp. Ảnh: TTXVN.

Đây không phải lần đầu Thủ tướng nhắc đến sự hy sinh của Đinh Hữu Dư. Hẳn chúng ta còn nhớ, tháng 10/2017 khi đang tác nghiệp phản ánh tình hình mưa lũ tại cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, phóng viên trẻ Đinh Hữu Dư đã không may bị lũ cuốn trôi. Sau đó, Thủ tướng đã truy tặng Bằng khen cho em.

Tôi biết Đinh Hữu Dư khi em trúng tuyển kỳ thi tuyển phóng viên của TTXVN cuối năm 2016. Ấn tượng của tôi về em là một phóng viên trẻ, khôi ngô và ít nói nhưng ẩn chứa trong tâm hồn một nghị lực sống mạnh mẽ. Sau đợt học nghiệp vụ tại Hà Nội, Dư được lãnh đạo TTXVN phân công về “đầu quân” cho cơ quan thường trú trọng điểm tại Yên Bái.

Gặp em sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2017, tôi rất vui khi nghe em kể về thời sinh viên đầy ước mơ và hoài bão. Qua câu chuyện, tôi được biết, ngày theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, là sinh viên Lớp báo in Khóa 27 (Khoa Báo chí), đến năm học cuối, Dư được vinh dự kết nạp vào Đảng. Sau khi nhận Bằng Thạc sĩ báo chí học, Dư trúng tuyển vào TTXVN đứng tốp đầu và em lên Yên Bái làm phóng viên thường trú của TTXVN tại đây.

Được biết, ngày theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Dư được bầu làm lớp phó phụ trách học tập. Thầy Hà Huy Phượng, nguyên Phó trưởng Khoa báo chí rất ấn tượng về Dư bởi tính tình hiền lành, ít nói, hay cười.

“Sự kiện nào diễn ra trong trường, cũng thấy em xông xáo chụp ảnh. Ý thức nghề và tinh thần trách nhiệm có trong Dư từ năm thứ nhất. Sau mỗi buổi dạy của thầy cô, Dư thường là học trò của lớp về sau cùng để chờ ký và nộp sổ đầu bài…” - thầy Phượng kể lại.

Quả thực, khi chứng kiến cách Dư tác nghiệp, bạn bè đồng nghiệp ai cũng thán phục về độ nhiệt huyết với nghề của em.

Ngày Dư ra đi, tất cả TTXVN đều bàng hoàng xúc động và làm hết sức mình để bù đắp phần nào cho những mất mát của Dư và gia đình. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm viên Nội chính chuyên theo dõi Quốc hội đã nhanh chóng quyên góp ủng hộ gia đình em với tấm lòng sẻ chia. Và sau đó, Đoàn Thanh niên Thông tấn cũng phát động phong trào "Tủ sách Đinh Hữu Dư" rộng khắp để viết tiếp giấc mơ còn dang dở của em.... Cá nhân tôi, tôi đã dành tặng cuốn sách do tôi viết "Cờ thắm giữa biển xanh", ủng hộ chương trình tủ sách Đinh Hữu Dư tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Vào ngành Thông tấn năm 2016, hy sinh khi tác nghiệp năm 2017, thời gian làm việc của em không dài, nhưng những cống hiến của em, sự hy sinh của em và tất cả những câu chuyện về em "sẽ còn được kể mãi về hy vọng, về sự dấn thân không ngừng nghỉ của những người làm báo". Chắn chắn vậy, Dư ạ!

Viết Tôn/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới

Khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tăng cường quản lý, kiểm đếm tàu thuyền, duy trì liên lạc với các phương tiện hoạt động trên biển, đồng thời yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng khẩn trương di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.