Cứu hộ ngư dân đảo Lý Sơn bị tai nạn trên biển

Ngày 1/5, Phân đội Làng chài đảo Núi Le (thuộc Hải đoàn 129 Hải quân) đã phối hợp hỗ trợ cấp cứu ngư dân đảo Lý Sơn Quảng Ngãi thuộc tàu cá QNg-96183TS bị tai nạn trên biển.
Chú thích ảnh
Sau khi sơ cứu, lực lượng cán bộ, chiến sĩ Làng chài đã chuyển ngư dân bị nạn lên tàu Hải quân 788 để đưa sang đảo Phan Vinh tiếp tục chữa trị. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, lúc 9h30 ngày 1/5, Phân đội Làng chài nhận được liên lạc từ ông Trần Hiền, Thuyền trưởng tàu cá QNg-96183TS, thường trú tại An Vĩnh, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đề nghị cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển. Tàu của ông Trần Hiền có 15 thuyền viên, xuất bến ngày 21/4/2023 từ cảng Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Ngay lập tức, cán bộ, nhân viên Phân đội đã phối hợp với chỉ huy và quân y đảo Núi Le nhanh chóng cơ động ra tàu nắm tình hình ngư dân bị nạn. Qua kiểm tra sức khỏe, bước đầu nhận thấy có 1 ngư dân đã tử vong, 2 ngư dân là ông Nguyễn Văn Son (53 tuổi) và ông Võ Văn Giỏi (30 tuổi) bị thương phần mềm diện rộng ở phần lưng, mông và chân, tay. Cán bộ, nhân viên Làng chài đã phối hợp với Quân y đảo tiến hành sơ cứu cho 2 ngư dân bị thương và đưa về đảo Núi Le tiếp tục chăm sóc, theo dõi.

Đến 15h30 cùng ngày, Phân đội Làng chài kết hợp với bác sỹ và chỉ huy đảo Núi Le đã chở 2 bệnh nhân ra bàn giao cho Tàu 788 (thuộc Hải đoàn 129 Hải quân) đang thực hiện nhiệm vụ ở khu vực để đưa sang Đảo Phan Vinh tiếp tục điều trị.

Trong ngày, các lực lượng bộ đội Hải quân tại đảo Núi Le đã tổ chức động viên, thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho ngư dân của tàu cá bị nạn và bố trí nơi ăn, nghỉ tại Làng chài.

Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.