Cuối tuần Bắc Bộ lạnh đêm và sáng, Nam Bộ tiếp tục có mưa

Trong các ngày cuối tuần, các tỉnh Bắc Bộ có mưa rải rác, chủ yếu tập trung ở vùng đồng bằng, ngày có nắng, lạnh về đêm và sáng.

Trong các ngày cuối tuần, các tỉnh Bắc Bộ có mưa rải rác, chủ yếu tập trung ở vùng đồng bằng, ngày có nắng, lạnh về đêm và sáng. Với miền Trung, phía bắc vẫn còn mưa rải rác và có nơi có dông, phía nam có mưa rải rác, ngày nắng. Tình trạng mưa cộng triều cường gây ngập úng vẫn tiếp diễn ở các tỉnh Nam Bộ.

Ngày và đêm 24/10, các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm nhiều mây, âm u, có sương mù, ngày phổ biến tạnh ráo, mây vẫn dày, ít nắng, nhiệt không cao khoảng 27 - 29 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.

Gió đông gây mưa cho miền Trung suốt một dải từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, trong đó vùng mưa lượng khá tập trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 27 - 29 độ C.

Từ Bình Định đến Bình Thuận sáng nhiều mây, trưa có nắng với mức nhiệt cao hơn 31 - 33 độ C. Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Với các tỉnh Nam Bộ mưa đến muộn hơn so với mấy ngày qua, miền Tây mưa sớm nhất cũng bắt đầu từ trưa, vùng mưa to tập trung ở khu vực ven biển, mức nhiệt vừa phải 30 - 33 độ C. Hôm nay đỉnh triều cao hơn ngày hôm qua, lúc 17 giờ đạt mức 1,46 m, trời tiếp diễn mưa nên sẽ gây úng ngập cho các tuyến phố thấp trũng.

Trên biển, lưỡi áp cao lục địa có cường độ suy yếu và dịch dần ra phía đông với trường gió đông bắc đến đông cường độ trung bình trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng bắc và giữa Biển Đông.

Riêng vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Minh Nguyệt

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.