Cuộc sống người dân Hà Nội đảo lộn vì giá rét

Miền Bắc đang phải hứng chịu đợt rét kỷ lục. Ngay tại Hà Nội, tuyết đã rơi tại Ba Vì. Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, cuộc sống của nhiều người dân Hà Nội bị xáo trộn.
Cuộc sống người dân Hà Nội đảo lộn vì giá rét ảnh 1

Người dân đốt lửa sưởi ấm ven đường Hai Bà Trưng. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Cái lạnh tê tái khiến đường phố Hà Nội vắng vẻ hơn, người đi đường vất vả chống lạnh trong những chiếc áo ấm dày, khăn len quấn cổ, thậm chí có người còn mặc áo mưa để chống rét. Người dân được cảnh báo hạn chế ra ngoài. Tuy nhiên, có những công việc đòi hỏi họ phải có mặt bất chấp thời tiết rét hại. Gia đình ông Nguyễn Văn An (60 tuổi, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) trồng 3 sào hoa hướng dương phục vụ Tết. Những ngày này, cây hoa cần được chăm sóc kỹ lưỡng hơn nên dù trời lạnh kèm theo mưa buốt, hai vợ chồng ông An vẫn cần mẫn ra đồng chăm hoa. Ông An chia sẻ: Nhiệt độ xuống thấp nên cây không phát triển được. Nụ hoa vẫn còn khá nhỏ, trời phải ấm hơn chút nữa thì vườn hoa hướng dương của gia đình ông mới nở kịp để đón Tết. 


Ông Nguyễn Văn Bình (53 tuổi, quận Long Biên) làm bảo vệ cho một doanh nghiệp tại quận Cầu Giấy. Ngoài ca trực, ông còn làm thêm nghề "xe ôm" để nuôi hai con trai đang tuổi đi học. Ông cho biết, ông thường nhận chở khách quen, mỗi ngày kiếm được gần 200 nghìn đồng. Tuy nhiên, mấy ngày nay trời mưa lạnh, khách chuyển sang đi taxi nhiều hơn, thu nhập của ông vì vậy thấp hẳn. Còn chị Nguyễn Thu Trang (35 tuổi, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) lại có khó khăn riêng: Gia đình chị có 2 cháu nhỏ. Cháu đầu 7 tuổi, cháu thứ hai mới 4 tuổi. Vì quá rét nên các cháu được nghỉ học, ở nhà không có ai trông nên chị phải nghỉ việc chăm các cháu. Thời tiết khắc nghiệt không chỉ ảnh hưởng đến trẻ nhỏ mà còn ảnh hưởng đến những người lớn tuổi. Mấy hôm nay, trời lạnh kèm theo mưa nên khu vực quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, số người đi dạo, tập thể dục cũng rất vắng. 

Cuộc sống người dân Hà Nội đảo lộn vì giá rét ảnh 2

Dùng đèn sưởi ấm cho đàn gà nuôi của một hộ nông dân ở thôn Siêu Quần, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN

Tại Hà Nội, trong những ngày giá rét, nhiều tổ chức, cá nhân đã quyên góp đồ từ thiện, phân phát quần áo, thức ăn cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Em Phạm Thị Nhân (21 tuổi, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) đã tích cực tham gia các chuyến từ thiện, phát cơm, phát áo cho những người có hoàn cảnh khó khăn, lao động ngoại tỉnh ở Hà Nội. Ngân chia sẻ: Giữa cái lạnh thấu xương, vẫn còn rất nhiều người vật lộn mưu sinh, để rồi đêm xuống lại trở về chỗ ngủ quen thuộc là vỉa hè, ghế đá. Thấu hiểu hoàn cảnh của họ và mong muốn được chia sẻ, chúng em đã tình nguyện ủng hộ và phát quà cho người vô gia cư. Tuy nhiên, vì thời tiết quá lạnh nên chúng em cũng gặp khá nhiều khó khăn. 


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do không khí lạnh có cường độ rất mạnh nên các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt thấp trên diện rộng đến hết ngày 27/1. Người dân Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác sẽ phải tiếp tục chống chọi với rét đậm, rét hại.

Mai Linh – Hà An (TTXVN)

Dành cho bạn

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.

700 mẹ bầu đồng diễn yoga lan tỏa thông điệp thai kỳ hạnh phúc

700 mẹ bầu đồng diễn yoga lan tỏa thông điệp thai kỳ hạnh phúc

Ngày 3/10, tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 do KidsPlaza tổ chức dành cho phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, gia đình. Màn đồng diễn yoga của 700 mẹ bầu là một trong những hoạt động tạo không khí kết nối giữa những người đang trải qua hành trình làm mẹ.