Cuộc sống bình lặng dưới lòng đất Bình Nhưỡng mặc 'bão tố' trên đầu

Ngoài danh hiệu một trong những hệ thống giao thông dưới lòng đất sâu nhất thế giới, nhà ga tàu điện ngầm Bình Nhưỡng (CHDCND Triều Tiên) còn được “gắn mác” là nơi bí ẩn nhất hành tinh.

Dưới lòng đất Bình Nhưỡng, nhịp sống trong các ga tàu điện ngầm vẫn yên ả trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang dâng cao, thậm chí đã gây lo ngại về một cuộc Chiến tranh thế giới thứ ba khi lực lượng quân sự của các cường quốc thế giới đang áp sát bán đảo.

Chùm ảnh dưới đây của Reuters và CNN đã phần nào vén bức màn về một trong những công trình mà người dân CHDCND Triều Tiên tự hào nhất.

Cuộc sống bình lặng dưới lòng đất Bình Nhưỡng mặc 'bão tố' trên đầu ảnh 1

Điểm soát vé để vào ga tàu.

Cuộc sống bình lặng dưới lòng đất Bình Nhưỡng mặc 'bão tố' trên đầu ảnh 2

Nhà ga tàu điện ngầm Bình Nhưỡng nằm ở độ sâu 100 m dưới mặt đất.

Cuộc sống bình lặng dưới lòng đất Bình Nhưỡng mặc 'bão tố' trên đầu ảnh 3

Trong nhiều năm, các du khách và nhà báo quốc tế chỉ được phép vào trong hai điểm dừng duy nhất của hệ thống tàu điện ngầm Bình Nhưỡng, điều này dấy lên nghi vấn rằng đây là công trình giả được dựng lên để “qua mặt” công chúng thế giới.

Cuộc sống bình lặng dưới lòng đất Bình Nhưỡng mặc 'bão tố' trên đầu ảnh 4

Tuy nhiên vào mùa thu năm 2015, lần đầu tiên Bình Nhưỡng đã mở cửa toàn bộ ga tàu diện ngầm cho du khách quốc tế chiêm ngưỡng.

Cuộc sống bình lặng dưới lòng đất Bình Nhưỡng mặc 'bão tố' trên đầu ảnh 5

Người dân đọc báo bên trong ga tàu.

Cuộc sống bình lặng dưới lòng đất Bình Nhưỡng mặc 'bão tố' trên đầu ảnh 6

Các du khách quốc tế phần lớn đều đánh giá ga tàu điện ngầm Bình Nhưỡng khá sạch sẽ.

Cuộc sống bình lặng dưới lòng đất Bình Nhưỡng mặc 'bão tố' trên đầu ảnh 7

Theo miêu tả của một du khách người Australia có tên Elliott Davies, trong nhà ga tàu điện ngầm Bình Nhưỡng luôn có các bài hát ca ngợi lòng ái quốc được phát trên loa.

Cuộc sống bình lặng dưới lòng đất Bình Nhưỡng mặc 'bão tố' trên đầu ảnh 8

Nhà ga tàu điện ngầm Bình Nhưỡng được xây dựng từ năm 1973.

Cuộc sống bình lặng dưới lòng đất Bình Nhưỡng mặc 'bão tố' trên đầu ảnh 9

Ảnh chân dung của cố lãnh đạo Triều Tiên là Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật xuất hiện trong mọi toa tàu điện ngầm.

Cuộc sống bình lặng dưới lòng đất Bình Nhưỡng mặc 'bão tố' trên đầu ảnh 10

Người dân trò truyện trong toa tàu.

Cuộc sống bình lặng dưới lòng đất Bình Nhưỡng mặc 'bão tố' trên đầu ảnh 11

Người cao tuổi thường được ưu tiên ghế ngồi.

Cuộc sống bình lặng dưới lòng đất Bình Nhưỡng mặc 'bão tố' trên đầu ảnh 12

Theo Daily Mail, các toa tàu này được Triều Tiên mua lại từ Đức vào năm 1999.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.