100 đồng/ 1 bông cúc
Đã gần nửa tháng nay người dân trồng cúc ở Tây Tựu lâm vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”, để cũng không được, mà bán thì không có người mua. Cúc năm nay nở sớm, một phần vì thời tiết nồm, bà con xuống giống hơi sớm, phần vì cung vượt quá cầu. Ven hai bên đường Tây Tựu, ở các kênh dẫn nước, cúc được đổ thành đống; cúc nở tại ruộng được giẫm bỏ hoặc đốt làm tro, những xe chở rác chất đầy hoa cúc. Nhiều hộ dân đã tự tay phá bỏ thành quả lao động của mình, vì nếu mất thêm công cắt đi chợ bán với giá chưa bằng cây giống thì “lỗ đè lỗ”.
Cúc bị bỏ chất đống ngay trên ruộng. |
Mỗi cây cúc giống được mua với giá 150 – 180 đồng, gần 4 tháng và bao công sức chăm sóc, ước tính cúc có giá trên 1.000 đồng/bông thì người dân mới có chút lãi. Theo nhiều hộ dân, năm nay một sào cúc khoảng 2 vạn rưỡi cây bán vớt vát được 1,5 triệu đồng, chỉ đủ tiền điện thắp sáng.
Anh Nguyễn Hữu Minh (Cụm 1, Tổ dân phố Thượng, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm) cho biết: “Cúc năm nay nở sớm, nở đồng loạt nên rớt giá. Mấy hôm trước cắt mang lên chợ bán cũng không ai mua, cho cũng không ai lấy, lại mang về đổ đống. Đã lỗ rồi, mất công thuê người cắt nữa lại lỗ thêm, nên chúng tôi quyết định phá bỏ, cũng phải chuẩn bị cho một vụ mới thôi”.
Ồ ạt mở rộng diện tích
Anh Nguyễn Trung Kiên (Cụm 7, Tổ dân phố Trung, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm) cho biết: Trung bình một vụ, mỗi hộ dân trồng cúc thu lãi khoảng 40 – 50 triệu đồng, nên năm nay mỗi nhà tăng thêm vài sào. Cúc trồng nhiều nhưng tiêu thụ không được nên giá rẻ như cho, bà con lỗ lớn.
Cúc nở bung, xác xơ, dân không màng thu hoạch. |
Chính vì vậy mà bà con không lường trước được việc khi thương lái không thu mua thì sẽ tiêu thụ như thế nào. “Những năm trước, nhiều hộ dân (trong đó có gia đình tôi) đã bán hoa cho thương lái Trung Quốc, họ thu mua với giá cao gấp 4 lần với thị trường. Cúc họ mua là giống cúc vàng đông (vàng Đài Loan, hay vàng Tầu), hoa đẹp nhưng thời gian trồng dài hơn. Nhưng họ mua theo thời vụ, khi nào họ khan hàng thì họ sẽ gọi bảo mình cắt, cũng bấp bênh lắm” anh Kiên chia sẻ.
Một xe cúc cao ngút đầu chỉ bán được giá 200 ngàn đồng. |
Năm nay diện tích trồng cúc mở rộng, đến vụ thu hoạch nhưng thương lái Trung Quốc không thu mua, lượng cúc dư không có thị trường tiêu thụ, giá cúc rớt, người dân trồng cúc lao đao. Tại chợ Quảng An, anh Đinh Duy Doanh (Thôn Đăm, Tây Tựu, Từ Liêm) mang hoa lên chợ bán buôn cho biết: “Tôi cứ mang xuống, khách mua bao nhiêu thì mua, không thì cứ gửi lại họ, bán được thì bán, không được thì mai lại phải bỏ đi”.
Thời tiết những ngày cuối năm lạnh hơn, người dân Tây Tựu mong thời tiết vẫn giữ như thế này, cúc có thể hãm lại vừa kịp đón dịp Tết ông Công ông Táo, Tết Nguyên Đán sắp tới để gỡ lại chút ít.
Bài và ảnh: Nguyễn Lộc