Từ một vùng “trắng” trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, 40 năm qua, vùng đất được mệnh danh là “đất Thép” - Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) đã vươn lên một cách mạnh mẽ. Trong thời bình, Củ Chi vẫn phát huy tinh thần “cứ địa cách mạng” vững vàng trong phát triển kinh tế gắn với đời sống nhân dân.
Một góc thị trấn Củ Chi hôm nay. Ảnh: MT |
Càng khốc liệt, càng vươn lên
Ông Tô Văn On, Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu chiến binh huyện Củ Chi, nhớ về những năm tháng gian khổ, hoạt động trong điều kiện khốc liệt để giành từng tấc đất với địch cách đây hơn 40 năm.
“Nói về sự ác liệt của chiến tranh trên vùng đất Củ Chi trước đây thì các cháu không thể hình dung hết được đâu. Cả một vùng rộng lớn từ đây xuống tận Hóc Môn bây giờ không còn một cây cỏ nào sống sót nổi nên cả vùng này được gọi là vùng trắng. Theo số liệu thống kê, giặc đã ném xuống vùng đất này khoảng 240.000 tấn bom đạn, bình quân mỗi người dân “gánh” 1,5 tấn. Sức tàn phá ghê gớm vậy nhưng không lay chuyển được ý chí người dân Củ Chi”, giọng ông sôi nổi.
Ông quay sang người ngồi kế bên mình, nói tiếp: “Nếu như chiến tranh không kết thúc sớm thì cả chú và anh Mười (ông Nguyễn Văn Bu, Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi - PV) đây bây giờ chắc cũng không còn. Thời điểm ác liệt nhất là từ năm 1969 - 1970, cả vùng có khoảng 59 Đảng ủy thì hầu như cán bộ cấp ủy lúc nào cũng… không còn người”, giọng ông chùng xuống.
“Không ngày nào tránh khỏi thương vong. Những cán bộ như xã đội trưởng, phó xã đội trưởng… ăn chưa hết thùng gạo (10 kg) thì đã hy sinh”, ông Nguyễn Văn Bu tiếp lời.
Ác liệt là thế, nhưng người dân Củ Chi chưa bao giờ bị khuất phục. “Địch đàn áp, ruồng bố, gom vào ấp chiến lược bằng mọi cách nhưng người dân Củ Chi vẫn hết lòng, hết sức với Đảng. Họ đã đóng góp lương thực để tiếp tế cho cán bộ; bảo vệ, nuôi giấu cán bộ ngay tại nhà mình. Tới lúc địch kiểm soát “rát” quá thì người dân dùng trâu để đi tiếp tế, dùng trẻ con để làm giao liên... Lương thực, thực phẩm được người dân cột vào cổ trâu, bọn lính đâu dám bén mảng gần trâu vì sợ trâu húc, thế là hàng hóa được đưa vào chiến khu trót lọt. Trong khi đó, với trẻ con thì bọn lính ít kiểm soát hơn nên được giao mang thư từ, tài liệu liên lạc giữa chiến khu với bên ngoài. Có thể nói, lúc bấy giờ, từ người già đến trẻ con và thậm chí là con vật cũng cùng tham gia tiếp tế cho cách mạng”, ông On cho biết.
Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Pranab Mukherjee tham quan khu di tích địa đạo Củ Chi. Ảnh: Thanh Vũ |
Chính sự ác liệt của cuộc chiến, mà hầu như trong lòng người dân Củ Chi nào cũng được “tôi” lòng căm thù. “Tôi tham gia kháng chiến năm 1959, lúc mới 14 tuổi. Trong gia đình thì có ông già đi theo cách mạng, rồi khi thấy địch bắt lính, đánh đập người dân, tôi chịu không nổi nên cũng quyết đi theo”, ông On cho biết.
Không chỉ ông On, khi ấy đã có đến 10.000 thanh thiếu niên đã lên đường theo cách mạng. Theo thống kê của huyện Củ Chi, toàn huyện có 33 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 1.277 mẹ Việt Nam anh hùng, 10.488 liệt sĩ, 8650 gia đình liệt sĩ, 1656 thương và bệnh binh, 4.330 người có công cách mạng… Những con số trên đã nói lên sự kiên cường của người dân Củ Chi với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
“Chiến đấu” vì nhân dân
Mùa xuân này, sau 40 năm thống nhất đất nước, Củ Chi đã như “một búp măng tre” vươn lên mạnh mẽ. “Ngày xưa dân bám đất giữ làng cùng cách mạng góp phần đánh thắng kẻ thù, thì ngày nay người dân Củ Chi đã cùng với Đảng và chính quyền xây dựng quê hương mới, giàu đẹp hơn, xứng đáng với truyền thống cách mạng hào hùng của người dân “đất Thép”, ông Nguyễn Văn Bu, Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi, cho biết.
Khi được hỏi về sự phát triển kinh tế xã hội của huyện hiện nay, ông Nguyễn Văn Bu không giấu được niềm vui, cho biết: Xác định năm 2014 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối cùng cần tập trung, dồn sức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 10 đã đề ra, Đảng bộ và chính quyền các cấp, cùng với sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đã thực hiện đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu mà Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ huyện đề ra trong năm 2014.
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải (thứ 2 từ trái sang) tham quan mô hình trồng hoa lan công nghệ cao tại Củ Chi. Ảnh: H.Tuấn |
Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 18,43%, thu ngân sách đạt 123,85%, tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới của thành phố là 16 triệu đồng/người/năm) chỉ còn 3,7%... Bên cạnh đó, công tác xây dựng nông thôn mới đã được đẩy mạnh thực hiện toàn diện. Toàn huyện đã có 2 xã được công nhận xã nông thôn mới là Tân Thông Hội và Thái Mỹ; 8 xã đạt 17 tiêu chí và 3 xã đạt 14 tiêu chí nông thôn mới. Bên cạnh đó, Củ Chi còn là một trong những địa phương mà theo định hướng của TP Hồ Chí Minh là phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị.
“Nghị quyết Đại hội X (2010-2015) đề ra 14 chỉ tiêu. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thống nhất biểu quyết đưa chỉ tiêu thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp khỏi hệ thống chỉ tiêu Đại hội X vì chỉ tiêu này không thuộc thẩm quyền quyết định của huyện. Đến nay, Đảng bộ huyện đã thực hiện đạt và vượt 100% 8 chỉ tiêu, 5 chỉ tiêu còn lại sẽ hoàn thành vào cuối nhiệm kỳ”, ông Nguyễn Văn Bu cho biết.
Về quê hương Củ Chi hôm nay, đã thấy sự “thay da đổi thịt” rất lớn. Những người dân - người từng che chở cán bộ, tham gia kháng chiến ngày nào, giờ hãnh diện về sự phát triển của địa phương. Vẫn những con đường với khóm trúc, rặng tre xanh chạy dài vào từng ngõ xóm nhưng bây giờ được mở rộng, hiện đại hóa bằng bê tông hoặc láng nhựa sạch sẽ. Những ngôi nhà tre lá giờ đã được thay thế bằng những ngôi nhà xây bê tông rộng rãi, hiện đại. Vùng “đất chết” ngày nào giờ đây cũng đã “mọc” đầy các khu công nghiệp và cả khu nông nghiệp công nghệ cao mang tầm của thành phố.
“Sự thay da đổi thịt ở Củ Chi là rất lớn. Trước đây chỉ lo cái ăn, giờ thì người dân đã ăn ngon mặc đẹp. Cơ sở vật chất phục vụ người dân đầy đủ, đi lại thuận tiện, thông thoáng. Cuộc sống người dân đã thay đổi căn bản. Có được điều này, xuất phát từ truyền thống cách mạng, lấy tinh thần cách mạng để cùng toàn dân xây dựng quê hương”, vị Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi nói.
Rồi ông bảo: Mục tiêu của chủ trương xây dựng nông thôn mới là phục vụ người dân, người dân là chủ thể thực hiện và thụ hưởng, do vậy cần phát huy mọi nguồn lực trong dân, nhân dân đồng thuận thì chắc chắn sẽ đạt. Tuy nhiên, để phát huy nguồn lực từ nhân dân, thì cán bộ, Đảng viên nói riêng và hệ thống chính trị phải thật sự gương mẫu. “Ngày xưa nhân dân bám làng nuôi cán bộ, thì ngày nay cán bộ phải làm điều gì đó để phục vụ nhân dân”, ông Nguyễn Văn Bu khẳng định.
Củ Chi hiện nay được cả thế giới biết đến với một hệ thống hầm ngầm, địa đạo nằm sâu dưới lòng đất. Nằm cách Thành phố Hồ Chí Minh 70 km về phía Tây Bắc, địa đạo Củ Chi là nơi thu nhỏ trận đồ biến hóa của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến lâu dài ác liệt suốt 30 năm chống kẻ thù xâm lược giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Một công trình kiến trúc độc đáo, nằm sâu trong lòng đất, có nhiều tầng, nhiều ngõ ngách như mạng nhện, có nơi ăn ở, hội họp và chiến đấu với tổng chiều dài hơn 200 km. Chỉ cần chui xuống một đoạn đường hầm, chúng ta sẽ hiểu vì sao nước Việt Nam bé nhỏ lại chiến thắng kẻ thù là một nước lớn và giàu có bậc nhất. Vì sao Củ Chi, mảnh đất nghèo khó lại đương đầu ròng rã suốt 21 năm với một đạo quân hơn gấp bội, thiện chiến, được trang bị vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại, tối tân. Dựa vào hệ thống đường hầm, công sự, chiến hào, chiến sĩ và đồng bào Củ Chi đã chiến đấu vô cùng anh dũng, lập nên những chiến công thần kỳ. Quân xâm lược Mỹ lần đầu vào đất Củ Chi gặp phải sức kháng cự quyết liệt từ các địa đạo trong vùng căn cứ hiểm yếu, đã phải thốt lên: “Làng ngầm”, “Mật khu nguy hiểm”, “Việt cộng không thấy đâu mà đâu đâu cũng có”… Địa đạo Củ Chi hiện có 2 điểm chính: Địa đạo Bến Dược là căn cứ Khu ủy và Quân khu Sài Gòn - Gia Định được bảo tồn tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng và địa đạo Bến Đình là căn cứ Huyện ủy huyện Củ Chi được bảo tồn tại ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức.
M.Thuyết