‘Craig Shakespeare tới Barcelona’

Sau loạt trận vòng 16 đội Champions League rạng sáng nay, tờ Eurosport bầu chọn đây là Tweet hay nhất. Một viễn cảnh cổ tích tiếp tục được đặt ra cho đội bóng “lạ” đối với giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Âu tới từ Xứ sở sương mù.
‘Craig Shakespeare tới Barcelona’ ảnh 1

Leicester đã tạo bất ngờ quá lớn trước Sevilla. Ảnh: Reuters

Không như nhiều đánh giá về khả năng đi tiếp của Leicester, đội quân của HLV Craig Shakespeare đường hoàng đi tiếp sau chiến thắng 2 - 0 ở trận đấu lượt về trước Sevilla chỉ còn thi đấu 10 người trên sân King Power.  Hai bàn thắng ở trận đấu lượt về lần lượt được ghi do công của Wes Morgan (phút 27), Marc Albrighton (phút 54).

Chiến thắng  với tổng tỷ số 3 - 2 sau 2 lượt trận, Leicester City quyết tâm gây thêm “sốc” tại Champions League khi lọt vào tới tứ kết. Bầy cáo tự đưa mình lên vị trí đối thủ của toàn các hảo thủ Bayern Munich, Barcelona, Real Madrid, Juventus hay Borussia Dortmund.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Shakespeare cho biết: “Chúng tôi có lẽ là một đội bóng gây bất ngờ. Chúng tôi biết đón chờ chúng tôi là những đội bóng khủng khiếp từ vòng đấu trước. Thế nhưng chúng tôi vẫn rất hào hứng và có màn trình diễn loại cả Seville. Thành tích của họ tại đấu trường châu Âu thì ai cũng biết cả rồi. Chúng tôi đi vào vòng trong một cách xứng đáng mà không có lỗi lầm gì”.

‘Craig Shakespeare tới Barcelona’ ảnh 2

Những người hùng Leicester. Ảnh: Eurosports

 Cầu thủ ghi bàn thắng quan trọng Wes Morgan, mở màn cho chiến thắng lịch sử của Leicester City chia sẻ: “Thật không tưởng, tôi thậm chí còn chưa tin nổi điều này. Chúng tôi chỉ là ‘ma mới’ tại Champions League và còn chẳng trông đợi tiến xa được đến tận vòng này”.

“Chúng tôi đã làm được, làm để chứng minh nhiều người đã sai lầm. Đây là trận đấu lớn với chúng tôi, một đêm dài cho tất cả những người liên quan đến Leicester khi lại có thể biến những điều không thể thành có thể”.

Đây là trận đấu đầu tiên của HLV Shakespeare trên cương vị HLV chính thức cho Leicester từ nay đến hết mùa giải. Cùng với Harry Redknapp và ngài Bobby Robson, ông là vị HLV người Anh thứ 3 lọt vào tới vòng đấu tứ kết.

HLV Shakespeare cũng bày tỏ sự biết ơn với HLV tiền nhiệm Claudio Ranieri: “Tất cả mọi người đều ghi nhớ công lao của Claudio với CLB. Những gì chúng tôi giành được hôm nay là nhờ có ông. Chính thành tích ở trận đấu lượt đi dưới quyền của Claudio đã đem lại lợi thế cho chúng tôi ở trận đấu lượt về này”.

‘Craig Shakespeare tới Barcelona’ ảnh 3

HLV Shakespeare cho thấy sự mát tay của mình với Bầy cáo. Ảnh: Eurosports

Leicester thắng cả 3 trận đấu dưới quyền của HLV Shakespeare gặp Liverpool và Hull tại Ngoại hạng Anh và Sevilla tại Champions League. Vị HLV này chia sẻ thêm: “Mạch chiến thắng là rất quan trọng. Khi bạn thua, các cầu thủ sẽ mất đi sự tự tin. Chúng tôi cần trở lại mạch thắng hơn lúc nào hết. Đây là những khoảnh khắc đáng nhớ của tất cả mọi người trong CLB. Tự hào về những gì đã giành được bởi đối thủ hôm nay quá chất lượng”.

Về phía HLV Jorge Sampaoli, ông chia sẻ chưa muốn nói gì về thất bại bởi ông vẫn tự hào về đội bóng của mình, thi đấu với 10 người và không ngừng nỗ lực. Vị HLV này khảng khái: “Chúng tôi thi đấu tốt và cố gắng hết sức ở cả 2 lượt trận. Có lỗi lầm gì xin hãy để cho HLV gánh vác, tôi thực sự tự hào về những nỗ lực của các học trò mình đêm nay.”

*Thủ thành Gianluigi Buffon điền tên cả Leicester City trong số các đội bóng anh muốn tránh tại tứ kết

Barcelona, Bayern Munich và Real Madrid là những đội bóng hiển nhiên chẳng đội bóng nào muốn gặp bởi đó đều là các ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Thế nhưng đội bóng nước Anh bất ngờ cũng lọt vào danh sách “lo sợ” của thủ thành 38 tuổi.

“Đội bóng nào tôi không muốn gặp ư? Leicester, bởi lẽ họ là một đội bóng nguy hiểm và đầy đam mê. Những đội bóng nhưng thế có thể gây khó cho bất cứ đối thủ nào họ gặp. Đối diện với họ, chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả thua trận”.

Minh Đăng

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.
Vận động viên nhận 100 triệu đồng nếu giành Huy chương Vàng ASIAD 20

Vận động viên nhận 100 triệu đồng nếu giành Huy chương Vàng ASIAD 20

Nhằm tiếp thêm động lực cho đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam trước thềm Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản, Liên đoàn Thể dục Việt Nam công bố mức thưởng dành cho các vận động viên đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia giành Huy chương tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.