Ngông cuồng, đó là từ mà người dân thôn Phú Mỹ nói về nạn côn đồ lộng hành. Cả thôn luôn trong tình trạng báo động. Loa phóng thanh thông báo liên tục. Kẻng báo động treo sẵn sàng vang lên...
Ngông cuồng, đó là từ mà người dân thôn Phú Mỹ nói về nạn côn đồ lộng hành. Cả thôn luôn trong tình trạng báo động. Loa phóng thanh thông báo liên tục. Kẻng báo động treo sẵn sàng vang lên...
Cháu Nghĩa (bên phải) - một nạn nhânbị chém đứt gân tay.
Những nạn nhân bất đắc dĩ
Trong cuốn sổ của mình, ông Phú đã liệt kê những vụ đình đám nhất xảy ra trong khoảng chục ngày cuối tháng 2. Theo những thông tin từ cuốn sổ này thì từ giữa tháng 2, một nhóm thanh niên thôn Bạch Trữ khoảng 30-40 đối tượng đi xe máy ầm ầm kéo vào làng lùng sục kẻ thiếu nợ. Lùng chán chê không tìm được con nợ, nhóm này dừng lại trước cổng nhà anh Lỗ Văn Thực. Ông Phú nhớ lại: “Lúc đó khoảng 9h tối. Nhà anh Thực có giỗ nên khá đông người. Bực tức vì không tìm được đối tượng, nhóm thanh niên này trút giận bằng một cơn mưa gạch vào thực khách của gia chủ. Chỉ đến khi ném mỏi tay và thấy đối phương van nài mỏi miệng, đám côn đồ mới hả giận bỏ đi”. Ngay sau đó, việc này được ông Phú trình báo với Công an xã, nhưng sự việc không dừng lại.
Nạn nhân tiếp theo của nhóm côn đồ chính là cháu Lưu Tuấn Nghĩa (18 tuổi) ở xóm 5 thôn Phú Mỹ, cháu ruột của trưởng công an xã. Tối 20-2, sau khi ôn bài cháu Nghĩa đi bộ trên đường làng thì đột nhiên bị hai thanh niên bịt mặt phóng xe máy tới rút dao tông chém thẳng vào người. Quá hoảng sợ Nghĩa bỏ chạy vào một nhà dân gần đó. Thấy cháu Nghĩa chảy máu xối xả, mọi người hô hoán đưa cháu đi cấp cứu. Lúc này, những kẻ thủ ác đã rồ ga bỏ chạy. Hậu quả là Nghĩa bị mẻ xương, đứt gân tay phải khâu 9 mũi. Hôm chúng tôi vào thăm Nghĩa, nhà cháu vẫn khóa chặt cửa dù là ban ngày. Tối 23-2, hai thanh niên đi xe máy, mặc áo quần đen tấn công anh anh Lê Văn Thái, xóm 11. 8h tối anh Thái đi xe máy chở 1 tấm côp-pha về nhà thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe bịt mặt vọt lên từ phía sau rút gậy nhằm thẳng đầu bổ xuống. Biết là gặp phải bọn côn đồ nên anh Thái quẳng xe vừa chạy vừa kêu cứu. Khi dân làng có mặt thì những tên côn đồ mất hút. Cũng trong buổi tối hôm đó, nhóm côn đồ đã tấn công hai cô gái khác tên Lan và Thủy người cùng thôn khi hai người này đang đi ra đường mua thẻ điện thoại.
Đêm 27-2, anh Nguyễn Văn Chỉnh - một cư dân ở xóm 5 thôn Phú Mỹ lúc đó đang đánh dậm ngoài ruộng đã bị chúng vác dao đuổi trối chết. Rất may, nhờ có hồ nước lớn nên anh Chính đã lội qua và gọi điện cho người nhà ra cứu nên mới thoát thân về được đến làng. Nhận đuợc tin báo lực lượng CSCĐ tuần tra gần đó lập tức có mặt và bắt đuợc 2 đối tượng đang lang thang trên đường tỉnh lộ 308 có tàng trữ hung khí trong người.
Tối 29-2, như thường lệ, trưởng thôn Trần Văn Phú đi một vòng quanh làng kiểm tra không thấy động tĩnh gì liền quay về. Thế nhưng, vừa về đến cửa thì thấy cả thôn xôn xao, tiếp đó là tiếng hô hoán ầm ĩ. Chạy vội ra xem sự tình, ông Phú bàng hoàng khi thấy khoảng 10 chiếc xe máy chở theo nhiều đối tượng đang truy đuổi một người. Người đàn ông xui xẻo này là ông Nguyễn Văn Chí (54 tuổi) cán bộ thủy nông của thôn. Đêm đó, ông Chí ra ruộng. Trên đường đi gặp bọn côn đồ, dù đã giải thích “tôi già rồi, đi đón nước vào ruộng” nhưng chúng chẳng thèm đếm xỉa.
Anh Thái với phim chụp vết thương do bị côn đồ tấn công
Cần những biện pháp mạnh
Trước sự lộng hành quá đáng của bọn côn đồ, công an xã Tự Lập đã phải vào cuộc quyết liệt. Ngoài việc liên tục thông báo trên loa phát thanh nhằm cảnh báo người dân, hàng đêm 100% lực lượng công an xã phải chốt chặn, tuần tra trên mọi ngõ ngách trong thôn Phú Mỹ. Tuy nhiên, với lực lượng mỏng, nên công an xã cũng không thể quản lý 24/24 mọi cung đường liên xã.
Ông Trần Văn Khánh, phó chủ tịch xã thì bảo: “Với lực lượng hiện có công an xã sẽ không thể dẹp được bọn côn đồ. Chúng tôi đi tuần chỗ này, chúng lại chuyển sang chỗ khác. Có hôm chúng kéo nhau ra tỉnh lộ 308 vừa phóng xe vừa kéo lê những thanh tuýp nước hàn dao chọc tiết lợn xuống mặt đường tóe lửa. Thôn Phú Mỹ là địa bàn rất rộng với trên 1000 hộ dân, chiếm đến 2/3 số dân trong xã. Việc kiểm soát tình hình trong thôn không đơn giản”. Trước tình trạng đó, xã Tự Lập đã cầu viện đến công an huyện Mê Linh. Sau khi nhận được yêu cầu từ xã Tự Lập, công an huyện Mê Linh đã tăng cường lực lượng CSCĐ về tuần tra, cắm chốt trên địa bàn thôn Phú Mỹ. Một tổ công tác của công an huyện cũng về làm việc với xã Tự Lập và xã Tiến Thắng để khoanh vùng và sàng lọc các đối tượng bất hảo sống trên địa bàn.
Để bàn biện pháp dẹp bọn lưu manh côn đồ, vừa qua UBND xã Tự Lập đã tổ chức một cuộc họp “bất thường” với lãnh đạo xã Tiến Thắng. Tham gia cuộc họp còn có lãnh đạo thôn Phú Mỹ và nhiều trưởng xóm. Nhiều biện pháp đã được đưa ra và sẽ phối kết hợp cùng tổ công tác công an huyện Mê Linh vào cuộc. Hôm chúng tôi có mặt tại trụ sở UBND xã Tự Lập, tổ công tác công an huyện vẫn đang làm việc với công an xã. Rất nhiều đối tượng cộm cán đã nằm trong tầm ngắm của công an.
Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.
Sáng 14/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vụ án cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình liên quan đến việc thu 15.000 đồng/học sinh/tiết dạy thêm.
Tối 13/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, khẩn trương điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Phước Hải khiến 1 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng.
Công an thành phố Quảng Ninh thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Công Quyết để điều tra về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Trong quá trình trinh sát, điều tra, đấu tranh với các loại tội phạm, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã triệt phá thành công chuyên án vận chuyển ma túy trên biển, bắt giữ khoảng 1,16 tấn Ketamine và 8.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.