Cơ hội chiêm ngưỡng rùa bạch tạng độc nhất vô nhị tại Thụy Sĩ

Ngày 3/6, khách tham quan vườn thú ở Tropiquarium, miền Tây Thụy Sĩ, đã có dịp được chiêm ngưỡng một con rùa Galapagos bạch tạng độc nhất vô nhị.
Chú thích ảnh
Quả trứng có rùa bạch tạng nở vào ngày 1/5, trong khi quả trứng còn lại nở vào ngày 5/5.  Ảnh: switzerland.detailzero.com

Con rùa này là một trong số hai con rùa đã chào đời hồi tháng trước tại vườn thú ở thị trấn Servion xinh đẹp này. Đây cũng là một phần trong chương trình bảo tồn các loài vật có nguy cơ tuyệt chủng của Thụy Sĩ.

Trong lời giới thiệu về con rùa đặc biệt này, vườn thú Tropiquarium cho biết: "Đây là lần đầu tiên trên thế giới, một con rùa Galapagos bạch tạng được sinh ra trong bối cảnh nuôi nhốt. Trong thế giới tự nhiên, hiện cũng chưa ghi nhận trường hợp rùa bạch tạng nào".

Theo giới chức Tropiquarium, rùa mẹ (nặng hơn 100 kg) đã đẻ 5 quả trứng vào ngày 11/2, song chỉ có 2 quả trứng nở thành công sau khi được ấp trong lồng 2,5 tháng. Quả trứng có rùa bạch tạng nở vào ngày 1/5, trong khi quả trứng còn lại nở vào ngày 5/5 - đó là một rùa con có màu đen giống như bố mẹ. 

Các chuyên gia cho biết rùa bố nặng khoảng 180 kg. Cặp bố mẹ rùa này khoảng 30 năm tuổi và đã bước vào thời kỳ mãn dục. Ở độ tuổi này, tỷ lệ giao phối thành công của rùa chỉ khoảng 2% -3%. Rùa con nặng khoảng 50 gram khi mới nở và có kích cỡ vừa lòng bàn tay. Giới tính của hai rùa con hiện chưa được xác định.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Xe tải bốc cháy sau khi trúng tên lửa của lực lượng Houthi, ở tỉnh Hadramout, Yemen ngày 7/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát·

Quân đội Yemen dồn dập tấn công, giành lại nhiều vị trí từ Houthi

Truyền thông nhà nước Yemen dẫn nguồn tin quân sự cho biết quân đội nước này đã tiến về Ghayl Bani Omar trong khi tiến hành các cuộc không kích nhằm vào vị trí của Houthi, đồng thời thu giữ trang thiết bị quân sự trong các cuộc giao tranh cũng như gây thương vong cho lực lượng Houthi.