Trước giờ khai mạc trận đấu, người hâm mộ đã chật kín sân Nhà văn hoá Thanh Niên với áo và cờ đỏ sao vàng. |
Có cả đội ngũ "lo" băng rôn và dây đeo tay... |
Băng rôn vào được cột cho từng người... |
Và có cả "công cụ" để cổ vũ... |
Do lượng người quá đông, bãi xe Nhà văn hoá Thanh niên quá tải nên nhiều người phải đứng ngoài đường "ngóng" vào. |
Người hâm mộ TP Hồ Chí Minh dầm mưa để xem trận đấu... |
Trong khi đó, học sinh trường THPT Hàn Thuyên (Phú Nhuận) cùng xem bóng đá qua... điện thoại ngay tại lớp. |
Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại, Phó hiệu trưởng trường Nhân Việt, đã cho phép học sinh nghỉ 2 tiết buổi chiều để tập trung theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. |
Các em học sinh trường Nhân Việt cổ vũ cho đội U23 Việt Nam. |
Sinh viên và cán bộ công nhân viên trường ĐH Nguyễn Tất Thành (quận 4) cùng xuống sân ủng hộ đội tuyển U23 Việt Nam. |
Cổ động viên "dậy sóng" khi U23 Việt Nam đá vào. |
Tại các quán cà phê, người hâm mộ "chen lấn" nhau để xem trận đấu. |
... và tràn ra, bít cả con đường. |
Dù đã đến giờ ra về, song các em học sinh Trường tiểu học Bùi Văn Mới (quận 9) đã không về mà ở lại trường cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. |
Gương mặt căng thẳng của cổ động viên trong hiệp phụ của trận đấu. |
Vừa cổ vũ, nhưng vẫn rất "căng". |