Chuyện những người ăn cơm nhà vác tù và... ngoài đường

Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua đã nhận được sự tham gia của đông đảo nhân dân từ người già, phụ nữ đến những thanh niên, học sinh... Với sự gan dạ, mưu trí, không sợ hiểm nguy..., họ đã góp sức cùng với lực lượng công an mang lại bình yên cho phố phường.

Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua đã nhận được sự tham gia của đông đảo nhân dân từ người già, phụ nữ đến những thanh niên, học sinh... Với sự gan dạ, mưu trí, không sợ hiểm nguy..., họ đã góp sức cùng với lực lượng công an mang lại bình yên cho phố phường.

Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng


Hàng ngày, vào giờ cao điểm, những người đi trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10) thường gặp ông Nguyễn Tiến Dũng, tổ trưởng tổ dân phố 39 (phường 12, quận 10) cùng đồng đội nhiệt tình, tận tâm tham gia điều tiết giao thông.

Chuyện những người ăn cơm nhà vác tù và... ngoài đường ảnh 1

Ông Nguyễn Tiến Dũng (thứ hai từ trái sang) và anh Nguyễn Văn Minh Tiến (thứ ba từ trái sang) nhận kỉ niệm chương vì đã góp phần vào giữ bình yên cho phố phường.

Năm 1993, ông Dũng xuất ngũ do bị nhiễm chất độc da cam trong khi tham gia chiến đấu tại chiến trường Lào, Campuchia và Lộc Ninh (Bình Phước)... Khi trở về địa phương, dù tuổi cao sức yếu nhưng vì muốn bà con đi lại được thuận tiện và tránh được tai nạn giao thông nên không quản ngại thời tiết nắng mưa, hễ thấy đường đông, xe cộ chạy lộn xộn là ông lại bỏ cả công việc nhà để ra điều tiết giao thông.

Ngoài việc tham gia điều tiết giao thông, ông còn luôn song hành với lực lượng công an phường và chính quyền địa phương đi tuần tra khu phố bất kể ngày đêm để đem lại sự bình yên cho nhân dân.


Ông Dũng tâm sự: “Xuất thân là người lính từng chiến đấu trên các chiến trường khắc nghiệt nên tôi đã được rèn luyện bản lĩnh vững vàng và biết sống vì mọi người. Mặc dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, con bị ảnh hưởng chất độc da cam không đi lại được, nhưng tôi vẫn cố gắng sắp xếp công việc nhà để tham gia vào phong trào bảo vệ an ninh trật tự để phố phường được bình yên, an toàn”.

Gần 400 lần bắt cướp


Khác với ông Dũng tâm huyết với việc giữ gìn trật tự giao thông đường phố, “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Minh Tiến lại nổi tiếng vì “tài” săn bắt cướp. Mới 39 tuổi đời, nhưng anh Tiến đã có thành tích đáng nể với gần 400 lần truy bắt cướp trên đường. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2012 đến nay, anh đã tham gia bắt 42 vụ cướp giật, trộm cắp tài sản... Chính vì vậy, mỗi khi nhắc tới việc bắt cướp trên đường với những pha truy đuổi ngoạn mục, nguy hiểm là ai cũng nhớ tới anh với tên gọi “hiệp sĩ đường phố Sài Gòn”.

Mặc dù biết mình phải đối mặt với nhiều nguy hiểm rình rập, thậm chí có thể mất mạng bất cứ lúc nào, nhưng dù bị thương nhẹ hay nặng thì cứ sau mỗi lần xuất viện, sức khỏe ổn định anh lại cùng đồng đội lao ra đường để bắt cướp.

Chuyện những người ăn cơm nhà vác tù và... ngoài đường ảnh 2

Cụ bà Nguyễn Thị Hường kể lại quá trình bắt cướp trong buổi giao lưu “Gương sáng phố phường” lần thứ 13 - 2012.

Anh Tiến chia sẻ: “Ý chí săn bắt cướp luôn sôi sục trong người tôi. Vài ba ngày không bắt được tên tội phạm nào là tôi thấy khó chịu. Người giàu chia sẻ với người khác bằng vật chất, còn tôi chỉ có tấm lòng muốn đi bắt cướp để giúp đỡ mọi người”.


Với thâm niên 15 năm bắt cướp đến nay, anh đã bảo vệ được tài sản cho hàng trăm người dân bị cướp giật và mang lại sự bình yên cho phố phường. Mặc dù rất tự hào với thành tích của chồng nhưng chị Nguyễn Ngọc Thu, vợ của “hiệp sĩ đường phố” luôn sống trong tâm trạng lo âu, thấp thỏm.

Chị Ngọc Thu tâm sự: “Những người vợ có chồng đi làm “hiệp sỹ đường phố” phải có thần kinh thép, bởi lúc nào chồng cũng có thể bị tai nạn, bị thương. Bất kể giờ giấc ngày đêm, khi xã hội vẫn còn nạn cướp giật là anh còn đi. Thế nhưng, vì tôn trọng tinh thần muốn bảo vệ người dân của anh, mỗi lần chồng ra đường tôi chỉ biết dặn anh phải cẩn thận chứ không biết làm sao”.

71 tuổi cũng bắt cướp


Cụ bà Nguyễn Thị Hường (xã Hưng Long, Bình Chánh) mặc dù đã 71 tuổi nhưng vẫn can đảm tham gia bắt cướp.

“Hôm đó, vào buổi chiều, khi tôi đang bán tạp hóa ở nhà tại xã Hưng Long thì hai thanh niên bước vào quán hỏi mua hết thứ này đến thứ khác và liên tục đổi hàng, trong khi mắt cứ ngó ngang ngó dọc rất khả nghi. Sau khi bước ra khỏi quán, chúng băng sang đường và giật sợi dây chuyền của một phụ nữ đang ngồi trông con. Khi nghe tiếng hô, tôi đã lao ra chặn xe hai tên cướp. Mặc dù bị kéo lê, chân đã chảy máu, song vì sợ nếu bỏ tay ra chúng sẽ chạy thoát nên tôi vẫn cương quyết không buông tay”, bà Hường kể lại. Ngay lúc đó, nghe tiếng kêu to của bà, anh Võ Quốc Hưng, sống gần đó, cũng nhanh chóng lao ra và xông vào hỗ trợ với bà tóm được tên cướp.

“Việc bắt cướp là của tất cả mọi người, nếu chúng ta đồng lòng thì bọn chúng phải sợ mình chứ sao phải sợ chúng”, bà Hường nói.


Chính những con người bình thường, giản dị nhưng đầy lòng quả cảm khi thấy chuyện bất bình thì ra tay cứu giúp là những tấm gương sáng cho phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm. Cùng với lực lượng công an, họ đã mang lại sự bình yên cho thành phố.


Bài và ảnh: Hoàng Tuyết