Chuyên môn kém, bác sĩ khiến trẻ tử vong sau khi sinh

Nguyên nhân khiến con của một sản phụ tử ở Đồng Nai vong sau khi sinh là do bác sĩ chưa nhận định kịp thời tình trạng suy tim thai của người mẹ.

Nguyên nhân khiến con của sản phụ Trần Thị Tỏ (sinh năm 1986, ngụ tại ấp 5, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) tử vong sau khi sinh là do bác sĩ chưa nhận định kịp thời tình trạng suy tim thai của người mẹ, từ đó phản ứng chậm.

Sự việc xảy ra một phần do trình độ chuyên môn của bác sỹ chưa cao, hoàn toàn không phải vì bác sỹ tắc trách. Đó là khẳng định của bác sỹ Lê Quang Trung, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai về trường hợp trẻ tử vong (ngày 11/6) sau khi sinh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán.

Theo bác sỹ Trung, sau khi sự việc xảy ra, Sở Y tế Đồng Nai đã họp Hội đồng chuyên môn với sự tham gia của các bác sỹ đến từ Bệnh viện Từ Dũ (thành phố Hồ Chí Minh). Qua xem xét, Hội đồng nhận thấy Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán đã đảm bảo đúng quy trình chuyên môn; đúng hồ sơ bệnh án của Bộ Y tế quy định. Xem xét các khía cạnh, Hội đồng chuyên môn nhận định bác sỹ không vi phạm đạo đức nghề nghiệp cũng như quy trình làm việc, vì vậy ngành y tế Đồng Nai sẽ tiến hành nhắc nhở đối với kíp trực.

Theo hồ sơ bệnh án, sản phụ Tỏ nhập viện vào chiều ngày 11/6 trong tình trạng ối vỡ hoàn toàn. Qua thăm khám, bác sỹ thấy tử cung sản phụ mở bảy phân, tiên lượng có thể sinh thường nên sắp xếp giường cho sản phụ nằm chờ sinh. Đến gần 8 giờ cùng ngày, kíp trực đã đặt máy theo dõi tử cung và tim thai, khi chị Tỏ vào phòng sinh thì đầu thai nhi thò ra ngoài (tức đã chuyển sang giai đoạn suy thai). Các bác sỹ đã dùng máy hỗ trợ để hút trẻ ra ngoài nhưng bé bị ngạt và tử vong sau đó.

Đến ngày 17/6, Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế Đồng Nai đề nghị báo cáo về trường hợp này.

Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.