Chuyển gốc sưa 2 tấn về bảo tàng Quảng Bình

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình phối hợp với các cơ quan chức năng vận chuyển gốc sưa có kích thước "khủng", nặng khoảng 2 tấn vào lưu giữ tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Bình để chuẩn bị trưng bày.
Chiều 20/10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình phối hợp với các cơ quan chức năng vận chuyển gốc sưa có kích thước "khủng", phần gốc có chiều dài 1,65m; đường kính 1m, nặng khoảng 2 tấn vào lưu giữ tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Bình để chuẩn bị trưng bày.
Chuyển gốc sưa 2 tấn về bảo tàng Quảng Bình ảnh 1

Trục vớt gốc cây sưa lên khỏi ngầm. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Gốc sưa đã được các lực lượng chức năng giữ nguyên hiện trạng, làm sạch, đánh bóng, xử lý hóa chất để chống mối mọt và vận chuyển vào Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Bình. Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Bình đã bố trí một vị trí phù hợp nhằm cất giữ và bảo quản gốc sưa để chờ ngày trưng bày vì hiện bảo tàng đang được xây dựng chưa hoàn thiện, chưa thể đón khách tham quan. Trước đó, gốc sưa trên được người dân địa phương phát hiện vào ngày 23/2 trong khi đang rà cá tại khu vực ngầm bến Troóc (xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Sau 2 ngày triển khai, lực lượng chức năng mới trục vớt được gốc sưa trên. Sau khi giám định chủng loại, các cơ quan chức năng kết luận gốc sưa trên là sưa mộc vàng (gỗ nhóm 1). Đây là gốc sưa lớn nhất được phát hiện từ trước tới nay tại Quảng Bình. Trước khi được đưa về Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Bình, gốc sưa được cất giữ, bảo quản tại Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch. Nguyễn Đức Thọ

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.