Chưa phát hiện bà mẹ và thai nhi tử vong theo phong trào sinh ‘thuận tự nhiên’

Vụ Sức khoẻ bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) khẳng định thông tin về sản phụ và thai nhi tử vong tại nhà do sinh ‘thuận tự nhiên’ như thông tin lan truyền trên mạng xã hội vẫn chưa được kiểm chứng.

Tại buổi họp báo sáng 15/3, ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế ) cho biết, qua quá trình điều tra, đến thời điểm hiện tại ngành y tế chưa phát hiện trường hợp thai nhi tử vong theo phong trào sinh “thuận tự nhiên” như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

 Chưa phát hiện bà mẹ và thai nhi tử vong theo phong trào sinh ‘thuận tự nhiên’ ảnh 1

Theo Vụ Sức khoẻ bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế ), chưa phát hiện trường hợp bà mẹ và thai nhi tử vong tại nhà theo phương pháp sinh “thuận tự nhiên”.

“Hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục kiểm tra thông tin về trường hợp sản phụ và thai nhi tử vong như thông tin lan truyền trên mạng xã hội, không chỉ trên địa bàn quận 2 mà trên toàn TP Hồ Chí Minh; đồng thời cũng chỉ đạo xác minh cả ở những tỉnh lân cận thành phố”, ông Vinh cho biết thêm.

Phó Giám đốc bệnh viện Từ Dũ Nguyễn Bá Mỹ Nhi cho biết, hiện người dân đang hiểu sai về sinh tự nhiên. Sinh tự nhiên tức là sinh theo đường tự nhiên chứ không phải sinh tại nhà. Việc sinh con tại nhà rất nguy hiểm vì không kiểm soát được những tai biến có thể tử vong.

Phong trào sinh con “thuận tự nhiên” trên thế giới đã từng xảy ra và cũng từng được khuyến cáo là không nên. Hiện tại Việt Nam đang có nhiều người cổ suý cho phong trào sinh con “thuận tự nhiên” và đã có cả người kích động lại mỗi khi có ý kiến y khoa chống đối lại phương pháp này. Bác sĩ Mỹ Nhi khẳng định trào lưu sinh con thuận tự nhiên tại nhà là hành động cổ súy cho những lập luận phản khoa học.

Trước đó, trên các trang mạng xã hội đăng tải thông tin một sản phụ được cho là ở phường Thảo Điền, quận 2 (TP Hồ Chí Minh) đã tham gia một lớp tập huấn sinh con “thuận tự nhiên” với chi phí là 15 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển dạ mẹ kiệt sức, con bị ngạt không được sơ cấp cứu kịp thời nên cả hai mẹ con đã tử vong.

Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.