Chữa nấc, vô tình bắn chết bạn

Chuyên viên Patrick Edward Myers đồn trú ở căn cứ Fort Hood, Texas, Mỹ đã vô tình giết chết người khi gí súng vào đầu người này với ý định chữa cơn nấc cho bạn.

Chuyên viên Patrick Edward Myers đồn trú ở căn cứ Fort Hood, Texas, Mỹ đã vô tình giết chết người khi gí súng vào đầu người này với ý định chữa cơn nấc cho bạn.

Chữa nấc, vô tình bắn chết bạn ảnh 1

Patrick Edward Myers đang bị giam vì cáo buộc giết người. Ảnh: Internet

Cảnh sát ở Killeen, Texas đã xác nhận thông tin Meyers đang bị giam vì cáo buộc giết người.

Nạn nhân cũng là một người lính ở căn cứ trên chết trên đường được đưa đến viện bằng máy bay.

Thảm kịch xảy ra khi binh lính ở Fort Hood đang uống rượu và xem bóng bầu dục.

Theo lời khai, Myers, 27 tuổi, sống ở Spartanburg, Nam Carolina đã chĩa súng vào đầu nạn nhân với mục đích dọa bạn để bạn hết nấc. Myers nghĩ rằng súng có đạn giả nhưng khi nổ, đạn thật lại bắn vào mắt nạn nhân.

Khi xe cấp cứu đến, nạn nhân đang chảy máu dữ dội và đã qua đời lúc 23 giờ 04 ngày 25/9 (giờ địa phương).

Myers thừa nhận đã bắn nạn nhân và cho biết đó chỉ là tai nạn.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.