Chiều 15/11, vùng áp thấp do bão số 8 suy yếu sẽ tan dần

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm 15/11, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 8) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.  
Chú thích ảnh
Trong chiều 15/11, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam suy yếu và tan dần. Ảnh minh họa: Phạm Cường/TTXVN

Lúc 7 giờ ngày 15/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Trong chiều 15/11, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam suy yếu và tan dần. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 8.

Về diễn biến bão Usagi gần Biển Đông, lúc 7 giờ ngày 15/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (117-133 km/h), giật cấp 15. Bão Usagi di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h.

Đến 7 giờ ngày 16/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 120,6 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Bão Usagi di chuyển theo hướng Tây Bắc, với  tốc độ khoảng 15- 20 km/h. Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 17/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc; 122,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão Usagi di chuyển theo hướng Đông Bắc, với  tốc độ khoảng 5-10 km/h.

Trên biển, ngày 15/11, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm 5-7 m; biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Diệu Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.