“Cháy” vé đêm nhạc Trịnh

Những khán giả yêu nhạc Trịnh Công Sơn lại có thêm một cơ hội để đắm chìm trong âm nhạc của ông, trong chương trình “Chiều qua vẫn qua”, diễn ra ngày 27/2 tại hội trường Trung tâm văn hóa Pháp (L'Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội)...

Những khán giả yêu nhạc Trịnh Công Sơn lại có thêm một cơ hội để đắm chìm trong âm nhạc của ông, trong chương trình “Chiều qua vẫn qua”, diễn ra ngày 27/2 tại hội trường Trung tâm văn hóa Pháp (L'Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội) và ngày 28/2 tại hội trường Trung tâm Viện trao đổi văn hóa Pháp (Idecaf, 31 Thái Văn Lung, quận 1, TP Hồ Chí Minh).


"Chiều qua vẫn qua" là cuộc phiêu lưu âm nhạc mới của Giang Trang (ảnh) - một giọng ca hát nhạc Trịnh rất đặc biệt, tiếp sau chương trình “Lênh đênh nhớ phố” và “Hạ Huyền” của chị. Vẫn những tìm tòi cách điệu trong phối khí - với một không gian âm nhạc thanh thản hơn, cuộc phiêu lưu của “Chiều qua đã qua” mang tâm thế của ngày sang đã sang, đêm qua đã qua, tình yêu đã ngả màu, thời gian vẫn qua đi trong cuộc đời - nhiều khi ngắn rất ngắn - nhiều khi dài thật dài…


Chương trình có sự góp mặt của Trần Đức Minh (phối khí, guitar), Vân Mai (đàn tranh), Dương Đức Thụy (keyboard) và Ngô Hồng Quang. Theo BTC cho biết, đến thời điểm hiện tại, chương trình đã “cháy” vé, dù giá vé là 100.000-120.000 đồng/vé và 50.000-60.000 đồng/vé (dành cho học sinh, sinh viên đang theo học tiếng Pháp tại L'Espace và Idecaf).


A.Minh

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.