Anh Châu Văn Bình (sinh năm 1967, con ông Đức), có nhà ở liền kề cho biết, buổi sáng hàng ngày, người lớn trong gia đình đều đi làm hết, còn trẻ em thì đi học, ở nhà chỉ còn mẹ là bà Phan Thị Ba (sinh năm 1950). Lúc mới phát cháy, anh Bình nghe mẹ tri hô nên đã chạy qua cùng với hàng xóm dùng nước cứu chữa, đưa mẹ thoát ra ngoài. Tuy nhiên nhà thì bị cháy rụi do lửa quá lớn.
Nhận được thông tin, lực lượng cứu hỏa đã điều hai xe chữa cháy đến hiện trường để khống chế cháy lan và chữa cháy. Đến 10 giờ cùng ngày, ngọn lửa mới được dập tắt.
Hiện lực lượng Công an huyện và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Phạm Thanh Tân