Cháy nhà trong hẻm, dân bỏ chạy vì ngạt khói

Khói lửa bốc ra mù mịt từ căn nhà hai tầng nằm trong hẻm số 654/711 đường Hưng Phú, phường 10, quận 8, TP.HCM khiến người dân phải tháo chạy khỏi nhà vì sợ ngạt khói.

Khói lửa bốc ra mù mịt từ căn nhà hai tầng nằm trong hẻm số 654/711 đường Hưng Phú, phường 10, quận 8, TP.HCM khiến người dân phải tháo chạy khỏi nhà vì sợ ngạt khói. Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 11 giờ ngày 28/5.

Cháy nhà trong hẻm, dân bỏ chạy vì ngạt khói ảnh 1

Căn nhà hai tầng bị cháy.

Thông tin ban đầu cho biết, người dân sống trong hẻm trên phát hiện khói lửa bốc ra từ tầng hai của ngôi nhà nên đã tri hô báo chủ nhà và cùng nhau hỗ trợ dập lửa. Nhưng do đám cháy ở trên cao, nằm trong hẻm nhỏ nên người dân không thể tiếp cận được. Khói đen nhanh chóng tỏa ra bao trùm con hẻm nên người dân tại đây phải vội vàng đưa trẻ em và người già di tản ra đường Hưng Phú để tránh bị ngạt khói.

Lực lượng cảnh sát PCCC quận 8 đã điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa. Do căn nhà trên nằm sâu trong con hẻm nhỏ, lối đi ngoằn ngoèo nên lực lượng chữa cháy gặp nhiều khó khăn để tiếp cận hiện trường. Hơn 30 phút, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, nhiều vật dụng trên tầng hai của căn nhà bị cháy đen, thiêu rụi hoàn toàn.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ cháy.

Tin, ảnh: Tuấn Anh

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.