Cháy lớn kho hàng gần sân bay Tân Sơn Nhất

Đến 7 giờ 35 phút ngày 31/3, đám cháy tại kho hàng của Công ty Cổ phần Kho vận Khang Minh Hy, gần sân bay Tân Sơn Nhất (thuộc phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) mới được dập tắt hoàn toàn.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy. Ảnh PCCC

Trước đó, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, đã xuất hiện khói bốc cao từ kho hàng của Công ty Cổ phần Kho vận Khang Minh Hy (trên đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình). Ngay khi phát hiện có cháy, lực lượng tại chỗ đã triển khai chữa cháy, nhưng do trong kho chứa chủ yếu hàng hóa tiêu dùng, vải và quần áo, nên ngọn lửa ngày càng lan rộng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC&CNCH) đã điều động lực lượng, phương tiện của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Tân Bình, quận Bình Thạnh, quận Tân Phú, quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận, Quận 1, Quận 12 và Đội CC&CNCH Khu vực 1, Đội CC&CNCH Khu vực 3, Đội Công tác CC&CNCH – Phòng PC07 đến nơi, tiếp cận từ các hướng để cô lập đám cháy, không cho cháy lan.

Chú thích ảnh
Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường từ nhiều hướng để dập lửa. Ảnh PCCC
Chú thích ảnh
Lãnh đạo phòng PC07 đến hiện trường chỉ đạo công tác dập lửa. Ảnh PCCC

Đồng chí Thượng tá Đỗ Văn Kháng, Phó trưởng phòng  PC07 đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác dập lửa. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chữa cháy đã bảo vệ được phần còn lại của kho chứa hàng có diện tích khoảng 4.200 m2 và ngăn chặn không để cháy lan sang các khu vực xung quanh. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.