Cháy lớn gây thiệt hại 6 căn nhà ở thành phố Châu Đốc

Rạng sáng 3/6, tại hẻm 259, đường Thủ Khoa Huân, thuộc khóm Châu Long 5, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn gây thiệt hại 6 căn nhà của người dân.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 3/6, lửa đã bốc lên tại một nhà dân trong hẻm 259, đường Thủ Khoa Huân, sau đó lan sang nhiều ngôi nhà bên cạnh.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Châu Đốc khẩn trương phối hợp Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Châu Đốc có mặt tại hiện trường để chữa cháy, bảo vệ tài sản cho người dân.

Đến khoảng 1 giờ 30 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm thiệt hại tài sản của nhiều hộ dân.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: TTXVN phát

Bước đầu, thành phố Châu Đốc xác định 6 căn nhà bị thiệt hại của các hộ: Khương Văn Thi, Nguyễn Văn Mười, Nguyễn Thị Nguyệt, Trần Trọng Hiếu, Thái Vinh Quang và Thái Hữu Vinh. Trong đó có 4 căn nhà cháy hoàn toàn, 2 căn cháy một phần.

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Châu Đốc, An Giang cho biết: Sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, lãnh đạo thành phố Châu Đốc đã chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố và UBND phường Châu Phú B hỗ trợ kịp thời các vật dụng thiết yếu, lương thực, thực phẩm để các hộ dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống. 

Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tham mưu, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để hỗ trợ 40 triệu đồng cho 4 hộ dân có nhà bị cháy hoàn toàn theo quy định. Riêng 2 hộ có nhà bị cháy một phần, địa phương sẽ có hình thức hỗ trợ phù hợp.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: TTXVN phát

Công an thành phố Châu Đốc đang khẩn trương phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ việc.

Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.