Cháy khi cả nhà đang ngủ say, bé trai 2 tuổi tử vong vì kẹt lại cùng mẹ

Hai vợ chồng cùng 3 con nhỏ mắc kẹt trong căn nhà phát cháy lúc rạng sáng ngày 26/3 tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) khiến một bé trai 2 tuổi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 26/3, lửa bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà hai tầng nằm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh). Lúc này, hai vợ chồng chủ nhà ngủ tại tầng dưới và 3 người con ngủ ở tầng trên. 

Khi phát hiện cháy, hai vợ chồng đã nhanh chóng chạy lên tầng 2 để đưa các con nhỏ ra phía ngoài ban công, trèo sang nhà kế bên rồi truy hô người dân giúp đỡ.

Cháy khi cả nhà đang ngủ say, bé trai 2 tuổi tử vong vì kẹt lại cùng mẹ ảnh 1

Hiện trường vụ cháy.

Tuy nhiên, người chồng chỉ kịp đưa 2 con nhỏ ra ngoài, khi quay lại thì vợ và đứa con 2 tuổi bị kẹt phía trong đám cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã nhanh chóng đến hiện trường khống chế và dập tắt đám cháy ngay sau đó.

Đến gần 3 giờ 30 sáng, cả 5 người trong gia đình được cứu thoát ra ngoài. Một số thành viên trong gia đình đã bị ngạt khói và được sự chăm sóc của nhân viên y tế.

Cháy khi cả nhà đang ngủ say, bé trai 2 tuổi tử vong vì kẹt lại cùng mẹ ảnh 2

Cơ quan chức năng có mặt điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tại hiện trường, toàn bộ tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi, hư hỏng nặng. Sáng cùng ngày, Công an huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) đã xác nhận bé trai 2 tuổi đã tử vong trong vụ cháy.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.